Ký ức chiến tranh biên giới in đậm trong tiểu thuyết nhà văn quân đội
“Đủ các loại người chết, đủ các tư thế chết, có xác chết mới, lại có xác để lâu quá, rồi xe pháo qua lại cứ chèn lên xác người, nghiền họ như cám", trích "Xác phàm" về cuộc chiến.
59 kết quả phù hợp
“Đủ các loại người chết, đủ các tư thế chết, có xác chết mới, lại có xác để lâu quá, rồi xe pháo qua lại cứ chèn lên xác người, nghiền họ như cám", trích "Xác phàm" về cuộc chiến.
Hẹn chủ nợ đến phòng trọ để trả tiền, Càng dùng dây thắt lưng siết cổ chị Nhi đến chết. Trước khi ném xác nạn nhân xuống sông, nghi phạm lấy nhiều tài sản của chủ nợ.
Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm nhận định triển lãm cơ thể người nếu trưng bày đại chúng "sẽ là vấn đề văn hóa tâm linh không phù hợp với Việt Nam và phản cảm".
Thay vì được nghỉ đúng nghĩa vào dịp Tết, nhiều phụ nữ phải ngập ngụa trong cả núi công việc, từ mua sắm, dọn dẹp nhà cửa, chăm con, cho đến nấu nướng, làm cơm đãi khách.
Việc Vietjet Air mang dàn người mẫu bikini lên chuyến bay đón đội tuyển Việt Nam trở về sau trận chung kết U23 châu Á không phải lần đầu hãng dính đến trang phục "mát mẻ".
Nhận được đánh giá cao từ ban giám khảo về kịch bản, dàn dựng và xử lý ánh sáng... Ngọc Duyên trở thành quán quân của Kịch cùng Bolero mùa đầu tiên.
Tháng 11/1970, thi thể một phụ nữ cháy sém được tìm thấy ở thung lũng Isalen, Na Uy. 47 năm sau, cảnh sát quyết định lật lại vụ án, điều tra cái chết bí ẩn.
Mở nhà hàng hoạt động nhưng thực chất là môi giới mại dâm cho khách Tây và thu khoảng lời kinh khủng, hàng loạt tú bà đã bị công an sờ gáy và lao vào vòng lao lý.
Thấy xác phụ nữ chết trôi trên sông ở Nam Định, người dân đưa lên bờ thì tá hỏa phát hiện thi thể mất đầu và một cánh tay.
Yakuza thành lập quán bar tình dục, nhà thổ hay“câu lạc bộ hẹn hò” dành cho nam giới để kinh doanh thân xác phụ nữ và kiếm hàng tỷ USD mỗi năm.
Tại cơ quan điều tra, Hảo khai nguyên nhân dẫn đến việc sát hại vợ là do mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi chị Mến nhất quyết ly hôn.
Một tổ chức kinh doanh thân xác phụ nữ có kiểu làm việc và kỷ luật vô cùng tinh vi ở phía nam Trung Quốc vừa bị triệt phá.
Người dân ra khu vực bờ sông dạo chơi phát hiện xác phụ nữ nổi trên mặt nước. Nạn nhân có hai con nhỏ, từng bị bệnh trầm cảm.
Đạt gây ra tội ác rồi giấu xác mẹ trong lu nước. Những ngày sau đó, thanh niên 18 tuổi lấy xe chở cha và chị đi tìm mẹ khắp nơi.
Ngửi được mùi hôi thối từ lu nước, chủ nhà mở nắp kiểm tra, phát hiện thi thể vợ đang phân hủy. Con trai gia chủ sau đó thừa nhận đã giết mẹ, rồi giấu xác.
Sau khi bóp cổ chị Mai tới bất tỉnh, Hoài và Khanh thay nhau thực hiện hành vi đồi bại. Cả 2 khiêng xác ra rừng tràm châm lửa đốt rồi bỏ về.
Sau khi hãm hiếp thiếu phụ 37 tuổi, Thọ bóp cổ nạn nhân đến chết rồi đắp bùn lên xác. Gây án xong, "yêu râu xanh" vờ vô can, đi báo công an.
Thi thể người phụ nữ 46 tuổi được người dân phát hiện nổi trên sông Lạch Tray. Trước gặp nạn, bà là giáo viên một trường tiểu học ở Hải Phòng.
Giữa đêm, phát hiện lửa cháy cùng mùi khét bốc lên từ vỉa hè ngay sát cổng một căn biệt thự, người dân ra xem thì thấy một thi thể cháy đen.
Kinh doanh ế khách, chủ quán cà phê đưa dàn tiếp viên sang nhà trọ bán dâm với lời quảng cáo đây là "hàng sạch".