Người đốt xác bé trai đề nghị trả 5 tỷ đồng để dàn xếp
Bị can Lê Minh Quang đề nghị bồi thường 5 tỷ đồng cho gia đình cháu N.H.N. (nạn nhân bị đốt xác), nhưng không được chấp thuận.
29 kết quả phù hợp
Bị can Lê Minh Quang đề nghị bồi thường 5 tỷ đồng cho gia đình cháu N.H.N. (nạn nhân bị đốt xác), nhưng không được chấp thuận.
Theo luật sư, ông Quang có dấu hiệu bất minh khi vội vã hỏa táng thi thể bé trai 3 tuổi. Cảnh sát cần làm rõ mục đích của bị can để xem xét áp dụng thêm tội danh.
Ông Quang khai để thi thể cháu bé vào thùng carton rồi dùng xăng, dầu, than để đốt xác. Việc thiêu thi thể cháu bé mất 4 giờ.
Luật sư cho rằng có 2 vấn đề mấu chốt cần làm rõ. Đó là cháu bé đã tử vong hay chưa, và hũ tro cốt có phải của bé trai hay không.
Bé Đỗ Bình An và chị Nguyễn Thị Liên, sản phụ ung thư giai đoạn cuối, vẫn chưa thể gặp nhau như dự kiến ban đầu.
Nam công nhân vệ sinh môi trường ở Bắc Giang trong lúc làm việc phát hiện xác một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ lại trong xe rác.
Gần một tháng lấy mẫu giám định, cơ quan chức năng công bố nguyên nhân cháy nhà khiến 6 người chết ở Cà Mau bắt nguồn từ hệ thống điện trong xe máy bị chạm mạch.
Lực lượng kỹ thuật hình sự của Bộ Công an vào Cà Mau khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà thầy giáo dạy Vật lý. Nhà chức trách đã xác định được khu vực phát hỏa.
Thiếu nữ 16 tuổi khai lo sợ em mách bố mẹ việc mình lấy trộm tiền nên ra tay sát hại đứa trẻ 10 tuổi, rồi đẩy xác xuống đập nước phi tang.
Người dân ở Bình Dương đi làm thì phát hiện xác bé trai trong quá trình phân hủy nổi trên mặt nước. Công an xác định nạn nhân là Ngô Gia Phát (7 tuổi) mất tích 4 ngày trước.
Lúc chân vịt máy vướng rác, nhiều người trên ghe dồn về một phía khiến phương tiện dùng để qua kênh bị lật úp, 4 người tử vong.
Người đàn ông nhặt phế liệu tìm thấy thi thể bé trai còn dính nhau và cuốn rốn nên báo công an. Hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến theo dõi khiến khu vực hỗn loạn.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết họ phát hiện thi thể bé trai dưới một tuổi tại bờ biển trên đảo Kos của nước này ngày 4/10.
Sóng to và gió lớn lật úp chiếc thuyền chở người tị nạn Syria trên vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ làm 12 người thiệt mạng, trong đó có cậu bé Aylan Kurdi cùng mẹ và anh trai.
Hiện trường trong căn biệt thự có dấu hiệu bị lục lọi, giống như một vụ cướp, giết. Hơn 13h, cơ quan công an bắt đầu chuyển thi thể các nạn nhân ra ngoài.
Siết cổ con riêng của người tình đến chết, Nghĩa giấu xác cháu bé gần 3 tuổi xuống gầm giường rồi nghĩ đủ cách phi tang, hòng che giấu tội ác.
Sau khi ép anh Xuyên uống hết 9 chai bia, Hải dùng gậy đánh vào đầu nạn nhân, bóp cổ người đàn ông 32 tuổi đến chết rồi bỏ thi thể vào bao tải, ném xuống kênh.
Bị cấm yêu hay gặp mâu thuẫn trong cuộc sống… là nguyên nhân khiến số gã đàn ông thú ác gây ra những vụ sát hại con riêng của người tình.
Mang thi thể bé Hiếu ra bờ sông, Nghĩa châm lửa đốt. Sợ tội ác bị phát hiện nếu để xác trẻ trên bờ, kẻ thú tính cho nạn nhân vào bao tải thả xuống nước.
Kể về mối tình với người đàn bà hai con, Nghĩa bảo nó như thể định mệnh. Nghi phạm nói mối tình lúc yêu đẹp là vậy nhưng khi sống chung với Lan phát sinh nhiều mâu thuẫn.