Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

World Cup 2010 của Ronaldo: Chưa xứng với kỳ vọng

Được kỳ vọng sẽ tỏa sáng để giúp Bồ Đào Nha tiến sâu tại World Cup 2010, nhưng kết cục cầu thủ đắt giá nhất thế giới đã khiến người hâm mộ ít nhiều thất vọng.

World Cup 2010 của Ronaldo: Chưa xứng với kỳ vọng

Được kỳ vọng sẽ tỏa sáng để giúp Bồ Đào Nha tiến sâu tại World Cup 2010, nhưng kết cục cầu thủ đắt giá nhất thế giới đã khiến người hâm mộ ít nhiều thất vọng.

World Cup 2010 của Ronaldo: Chưa xứng với kỳ vọng
Ronaldo chưa chứng tỏ được mình tại World Cup 2010

Chưa tìm được chính mình

Sau khi đội tuyển Bồ Đào Nha bị Tây Ban Nha hất cẳng khỏi World Cup 2010, báo chí và giới hâm mộ đều đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích Ronaldo. Sẽ là không công bằng nếu trút toàn bộ trách nhiệm lên đầu CR7 bởi bóng đá là một môn thể thao tập thể mà ở đó một cá nhân không thể quyết định tất cả.

Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là Ronaldo “vô can” trong việc Bồ Đào Nha chơi nhạt nhòa tại World Cup 2010. Là ngôi sao sáng nhất đội, phong độ của Ronaldo có ảnh hưởng rất lớn đến thành tích chung của toàn đội. Thế nhưng, trong 4 trận đấu đã qua, phong độ của CR7 chỉ là xứng đáng được nhận hai từ “bình thường”.

Ở cấp độ CLB, Ronaldo thực sự là một “cỗ máy ghi bàn”. Trong 3 mùa giải cuối cùng khoác áo MU (2006 đến 2009), ngôi sao người Bồ đã “nổ súng” tới 91 bàn trong 155 trận. Cũng chính nhờ phong độ chói sáng này mà Real đã phải chi ra tới hơn 80 triệu euro để đưa CR về Bernabeu. Tới miền đất mới La Liga, Ronaldo cũng nhanh chóng thích ứng. Ngay ở mùa giải đầu tiên, ngôi sao người Bồ đã có tới 33 bàn trong 35 trận ra sân thi đấu cho “Kền kền trắng”.

Ronaldo “nhả đạn tằng tằng” ở cấp độ CLB, nhưng khi trở về thực hiện nghĩa vụ ở đội tuyển quốc gia, anh lại đánh mất khả năng ghi bàn đáng sợ của mình. Trước trận đấu với Triều Tiên ở vòng đấu bảng, ngôi sao người Bồ đã “tịt ngòi” tới 18 tháng.

World Cup 2010 của Ronaldo: Chưa xứng với kỳ vọng
Trở về ĐTQG, khả năng săn bàn của Ronaldo bỗng dưng "ngủ quên"

Không đen đủi như Rooney khi rời World Cup với hai bàn tay trắng, CR7 cũng đã kịp có một bàn thắng đút túi. Tuy nhiên, pha lập công anh trong trận đấu với Triều Tiên lại chẳng có nhiều ý nghĩa (trước khi Ronaldo ghi bàn, tỷ số đã là 6-0 cho Bồ Đào Nha).

Ngoài việc khô hạn bàn thắng, lối chơi của Ronaldo tại World Cup 2010 cũng thật nhạt nhòa. Trong trận gặp Bờ Biển Ngà, CR7 chỉ để lại dấu ấn duy nhất là một cú sút xa trúng xà ngang, còn lại anh hoàn toàn bị “chết chìm” giữa hàng phòng ngự cơ bắp của đối thủ. Trong trận gặp Brazil, ngôi sao của Real cũng chơi như gà mắc tóc, chỉ có được một vài pha lên bóng tốc độ ở cuối trận. Trận đấu duy nhất Ronaldo chơi ổn là cuộc đụng độ với Triều Tiên, nhưng cần nhớ rằng đại diện của châu Á cách xa “Brazil của châu Âu” quá nhiều về mặt đẳng cấp.

Chưa xứng danh đội trưởng

Sau khi một loạt những cầu thủ thuộc “thế hệ vàng” như Rui Costa, Luis Figo bước sang sườn dốc bên kia sự nghiệp thì tại ĐTQG Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo trở thành ngôi sao sáng nhất đội. Thế nên không có gì là quá ngạc nhiên khi anh được HLV Queiroz tin tưởng trao cho chiếc băng đội trưởng tại World Cup 2010.

Về tài năng chơi bóng thì Ronaldo có thừa, nhưng tố chất thủ lĩnh thì anh chưa có, và điều này đã được thể hiện rất rõ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Nam Phi.

Là đội trưởng, trách nhiệm của Ronaldo là phải đoàn kết các cầu thủ lại thành một khối thống nhất. Thế nhưng trứ trêu thay, anh lại là tâm điểm của những vụ nội bộ cắn xé nhau. Không phải ngẫu nhiên mà bác chí moi được tin CR7 bị những công thần như Deco hay Simao cô lập. Rõ ràng uy tín là điều Ronaldo còn thiếu rất nhiều.

World Cup 2010 của Ronaldo: Chưa xứng với kỳ vọng
Ronaldo chưa xứng với chiếc băng đội trưởng

Trên sân cỏ, Ronaldo cũng không biết cách vực dậy tinh thần đồng đội trong lúc đội tuyển gặp khó khăn. Khi đang bị Tây Ban Nha dẫn bàn, thay vì cố gắng lao lên tìm kiếm bàn thắng, đôi khi Ronaldo vẫn ngẫu hứng thể hiện những pha bóng điệu đà không cần thiết và không hiệu quả. Điều này chắc chắn sẽ làm chính các đồng đội của anh bức xúc, làm giảm tinh thần chiến đấu của toàn đội.

Sau trận đấu, Ronaldo cũng có một hành động không thể chấp nhận được với một người đội trưởng: đổ toàn bộ lỗi thất bại cho HLV (“Tại sao Bồ Đào Nha thất bại ư, hãy đi mà hỏi HLV Queiroz”) và “phun mưa” về phía ống kính camera. Rõ ràng, Ronaldo chưa đủ tư cách để đeo chiếc băng đội trưởng đầy trách nhiệm của một đội tuyển quốc gia.

Thành Giang

Theo DV

Bạn có thể quan tâm