Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

World Cup 2010: Cơ hội vinh quang cho ai?

Chiếc cup vàng thế giới sẽ là cuộc tranh chấp giữa 7 quốc gia đã từng đăng quang, hay sẽ chỉ là sự so tài tay đôi giữa Tây Ban Nha và Brazil?

Điểm mặt cuộc đua vô địch trước giờ G:

World Cup 2010: Cơ hội vinh quang cho ai?

Chiếc cup vàng thế giới sẽ là cuộc tranh chấp giữa 7 quốc gia đã từng đăng quang, hay sẽ chỉ là sự so tài tay đôi giữa Tây Ban Nha và Brazil?

Lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chỉ còn tính bằng ngày. 32 đội tuyển xuất sắc nhất thế giới đều đã tề tựu đông đủ tại 10 sân vận động trên khắp Nam Phi, để cùng chuẩn bị cho 1 mục tiêu duy nhất: chinh phục chiếc Cup vàng World Cup danh giá.

Giấc mơ cho tất cả?

Tất nhiên chẳng ai đáng thuế giấc mơ. Bởi thế mới có chuyện ngay cả những đội tuyển bị đánh giá yếu nhất giải như CHDCND Triều Tiên cũng lớn tiếng tuyên bố sẽ vô địch: “Triều Tiên sẽ vô địch World Cup. Nhờ sự quan tâm của Chủ tịch Kim Jong-Il, chúng tôi sẽ thực hiện được chiến tích vẻ vang đó” (phát biểu của Phó Chủ tịch LĐBĐ nước này, ông Son Kwang-Ho).

World Cup 2010: Cơ hội vinh quang cho ai?
Chức vô địch khó có thể lọt tay khỏi các ông kẹ như Tây Ban Nha (đỏ)

Người anh em Hàn Quốc của họ cũng chẳng hề kém cạnh khi thủ thành Lee Woon Jae “nổ” với AFP: “Mục tiêu cao nhất của chúng tôi tại giải này là chiếc cúp vàng”. Trong khi, đối thủ cũng thuộc hàng tầm tầm như Chile cũng mạnh dạn “đặt giá” cho chiếc Cup vàng lên tới 16 triệu USD.

Thế nhưng, xét cho cùng thì những động thái này cũng chỉ thể hiện rằng tất cả những đội bóng tham dự giải đều có khát khao và quyết tâm rất lớn mà thôi. Chứ trên thực tế quả thực rất khó để trông chờ vào một câu chuyện thần thoại Hy Lạp ở EURO 2004 hay chuyện cổ tích Andersen của Đan Mạch ở EURO 1996.

Lịch sử đã chứng minh World Cup vốn không phải là giải đấu dành cho những kẻ ngoài cuộc như EURO. Bằng chứng là trong suốt chiều dài suốt 80 năm của giải đấu này (với 19 kì vòng chung kết World Cup) mới được chứng kiến có 7 quốc gia đăng quang ngôi vô địch. Trong khi đã có tới 9 cái tên khác nhau lên ngôi dù mới trải qua có 13 kì EURO.

Vì thế có thể nhận định rằng chức vô địch năm nay cũng khó thoát khỏi các đội bóng hàng đầu thế giới như Brazil, Tây Ban Nha, Argentina, Italy, Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, Bồ Đào Nha.

Chẳng cần phải nói, ai cũng biết đây đều là những đội bóng hoặc dạn dày truyền thống hoặc đang sở hữu trong tay một đội hình cực mạnh. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là trước giải đấu, giới chuyên môn có vẻ như lại đang nhìn nhận Nam Phi 2010 sẽ là cuộc đấu tay đôi giữa Brazil và Tây Ban Nha.

… hay chuyện của Brazil và Tây Ban Nha?

Theo cuộc thăm dò về 2 đội sẽ lọt vào trận chung World Cup 2010 do FIFA tổ chức ,dành cho 32 huấn luyện viên trưởng của 32 đội tranh hùng tại Nam Phi, thì đa số phiếu đều dồn cho Brazil (63,5%) và Tây Ban Nha (61,5%).

Không những thế, nhiều chuyên gia cũng tỏ ra chẳng mấy tin tưởng về cơ hội đăng quang của chính “gà nhà”. Điển hình như hoàng đế Beckenbauer thì phát biểu trên tờ Der Tagesspiegel rằng: “Tôi không tin ĐT Đức có thể vô địch World Cup”, hay Người đặc biệt Jose Mourinho tuyên bố: “Dù có 100 Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha cũng chẳng thể vô địch”.

Đây thực ra cũng là một điều dễ hiểu. Khi mà ngoài Brazil và Tây Ban Nha, các đội tuyển còn lại đều đang gặp những vấn đề nhất định.

World Cup 2010: Cơ hội vinh quang cho ai?
Nhà ĐKVĐ Italy hiện đang gặp rất nhiều vấn đề

Nhà ĐKVĐ Italy là một tập thể già cỗi và đã sa sút đáng kể so với chính mình 4 năm về trước. Hầu hết các trụ cột của đội tuyển này như Buffon, Cannavaro, Gattuso… đều vừa trải qua một mùa giải rất đáng thất vọng trong màu áo CLB. Hệ quả là Azzurri đã cho thấy một sự xuống dốc không phanh khi vừa trải qua có lọat trận giao hữu chật vật đến không ngờ trước khi lên đường đến Nam Phi (thua toàn diện trước Mexico, rồi nhọc nhằn kiếm được trận hòa trong thế bị dẫn trước). Ngoài ra, chấn thương của nhạc trưởng Pirlo chắc chắn càng khiến hành trình bảo vệ ngôi vương của thày trò Marcelo Lippi trở nên khó khăn gấp bội.

Thậm chí còn thảm hại hơn Italy, Pháp vẫn đang giống như một đội quân tuyệt vọng dưới sự dẫn đường của gã gàn Domenech. Thất bại 0-1 trước đối thủ nhược tiểu Trung Quốc mới đây thực sự cho thấy tương lai của ĐT Pháp đã vô cùng mù mịt. Và có lẽ những ánh sưong mù ấy sẽ chỉ được xua đi sau World Cup khi mà chiếc ghế của Domenech sẽ được thay thế bằng Laurent Blanc.

Không gặp vấn đề về phong độ như 2 cái tên kể trên, nhưng ĐT Đức lại gặp vấn nạn chấn thương trước giờ G. Cỗ xe tăng chính là đội tuyển bị tàn phá nặng nề nhất ở World Cup lần này, với một bản danh sách thương binh dài dằng dặc. Điều đó làm cho lực lượng vốn đã có phần lép vế của ĐT Đức so với các đội bóng hàng đầu khác lại càng trở nên mỏng manh.

Khác với Đức, Argentina chẳng thiếu ngôi sao. Nhưng vấn đề của đại diện Nam Mỹ lại nằm ở ông thày Maradona – một người chưa bao giờ tạo được sự tin tưởng trên băng ghế huấn luyện với những quyết định lập dị và khó hiểu.

Trong khi đó, với những Anh, Bồ Đào Nha và Hà Lan lại là câu hỏi lớn về bản lĩnh. Khi mà họ vẫn thường chơi rất phập phù, không đúng sức ở các vòng chung kết. Chưa kể, những chấn thương ngoài dự kiến của những cột trụ Rio Ferdinand hay Robben cũng là một rào cản không nhỏ cho giấc mơ đi đến tận cùng khám phá của các đội tuyển này.

Trở lại với Brazil và Tây Ban Nha. Nhìn nhận một cách toàn diện họ rõ ràng đang là những đội bóng toàn năng nhất. Ngoài việc sở hữu một dàn cầu thủ đầy sao đang vào độ chin, cả 2 ông kẹ này còn đang trình diễn một phong độ bão tát.

World Cup 2010: Cơ hội vinh quang cho ai?
Cùng với Tây Ban Nha, Brazil được coi là 1 trong 2 ƯCV hàng đầu

Tính ra Tây Ban Nha đã thắng tới 24/25 trận đấu dưới thời Del Bosque (chỉ thua đúng 1 trận tại bán kết Confederations Cup trước đội tuyển Mỹ) – một thành tích khủng khiếp. Còn Brazil thì cũng chẳng hề kém cạnh khi đã vô địch hoặc dẫn đầu mọi giải đấu mà họ được dẫn dắt bởi HLV Dunga (vô địch Copa America 2007 và FIFA Confederations Cup 2009, đứng đầu vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ). Thậm chí, việc Brazil tuyên bố sẵn sàng đá thực dụng miễn là có được chức vô địch lần thứ 6 càng các vũ công samba trở nên đáng sợ và khó bị đánh bại hơn.

Vì vậy, các nhà cái chẳng ngại ngần đưa ra khả năng vô địch sáng sủa nhất dành cho Brazil và Tây Ban Nha với tỉ lệ cá cược là 9/2 (đặt 2 ăn 9). Sau đó mới tới Anh 6/1, Argentina 8/1, Đức 12/1.

Thế nhưng, nói như cựu tiền vệ của Bayern Munich và ĐT Đức Stefan Effenberg: “Bóng đá cũng như một cuốn sách không thể đánh giá nếu chỉ nhìn từ trang bìa”. Do đó, cũng sẽ chẳng có gì quá ngạc nhiên nếu cuốn-sách-World-Cup-2010 có kết thúc theo một cách kịch tính và bất ngờ cho tất cả, hệt như những siêu phẩm của Dan Brown.

72

Hải Hà

Theo DV

Bạn có thể quan tâm