Trùm buôn lậu trở về đầu thú sau 24 năm lẩn trốn
Sau 24 năm lẩn trốn khỏi nơi cư trú về hành vi buôn lậu qua biên giới, ông Đào Quang Vinh trở về quê nhà ở Nghệ An đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.
44 kết quả phù hợp
Sau 24 năm lẩn trốn khỏi nơi cư trú về hành vi buôn lậu qua biên giới, ông Đào Quang Vinh trở về quê nhà ở Nghệ An đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.
Dũng bất ngờ rút khẩu súng ra bắn về phía Long nhưng bị trượt. Long đứng dậy bỏ chạy thì Dũng rượt theo đánh và bắn tiếp khiến nam sinh ngã gục xuống đất.
Xương khai sau mâu thuẫn lúc ăn nhậu, do uống nhiều rượu nên anh ta gây ra trọng án khiến 2 cha con người hàng xóm ở Hưng Yên tử vong.
Sáu được cho là bị can trong vụ án hại chết hai cô con gái nhỏ xảy ra khoảng 22 năm trước tại ngôi làng thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
Cho rằng bị cản trở làm ăn, người đàn ông ở Thanh Hóa đã dùng thuốc diệt cỏ phun lên vườn quất Tết của 2 gia đình hàng xóm. Vụ việc khiến hơn 400 gốc quất cảnh bị chết héo dần.
Tham gia đường dây cá cược bóng đá qua mạng Internet và ăn chơi lâm cảnh nợ nần chồng chất, Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Châu (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) rời quê trốn truy nã.
Bị "đàn anh" đánh ngã xuống nền nhà, Hiền cầm chìa khóa đánh trúng thái dương, thủng hộp sọ đối phương.
Xuất hiện trong chương trình thời sự tối 3/8, Trịnh Xuân Thanh cho biết, gia đình đã động viên ông về đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật.
Tối 3/8, trên chương trình thời sự VTV1, Trịnh Xuân Thanh đã trả lời phỏng vấn và cho biết quay về Việt Nam đầu thú để đối diện với sự thật.
Sau khi xảy ra đánh nhau với một người khác, nhóm thanh niên ở Quảng Bình quay lại đánh chém khiến anh Hà cụt mất một cánh tay rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Nghi can tham nhũng bị truy nã gắt gao của Trung Quốc, bà Dương Tú Châu, vừa ra đầu thú sau khi trở về từ Mỹ hôm 16/11.
Sau khi giết nam thanh niên 22 tuổi ở tiệm Internet, hung thủ ra đầu thú nhờ gia đình vận động.
Cãi vã trong lúc dự tiệc, nhóm công nhân Quảng Ngãi dùng hung khí xông vào khu nhà trọ đánh nhóm Quảng Nam giải quyết mâu thuẫn khiến 1 người chết, 2 thanh niên khác bị thương.
Thời gian trốn sang Lào làm thuê cho một xưởng gỗ, Cường lên mạng đọc được tin mình bị truy nã, nên gọi điện về nhà xin ra đầu thú.
Nếu không bị cơ quan chức năng bắt quả tang, phần lớn thịt quá đát sẽ quay lại thị trường, được phù phép tinh vi và trở thành thịt tươi trong giỏ hàng của các bà nội trợ.
Trốn lên Tây Nguyên, 2 lần thay đổi chỗ làm nhưng Tèo vẫn bị người dân phát hiện vì giống người trong ảnh đang bị truy nã. Hết đường, anh ta về miền Tây đầu thú mong được giảm án.
Vì chút mâu thuẫn nhỏ nên Bặc xô xát với em vợ. Người anh rể sau đó về nhà lấy dao bầu chạy đến đâm chết em.
Nhóm phụ nữ tiếp cận “quý ông” lắm tiền ham của lạ, dụ họ vào khách sạn. Tại đây, các nữ quái cho bạn tình uống thuốc mê, quan hệ tình dục rồi cướp tài sản.
Trong lúc đi vệ sinh trong bụi rậm, Nam bị Tấn ném đất trêu ghẹo nên thiếu niên 14 tuổi này đã đẩy cậu bé bán vé số xuống ao khiến nạn nhân thiệt mạng.
2 tháng sau khi cưới, thấy chán vợ nhưng không có lý do ly hôn nên Dương đã nghĩ ra kế nhờ bạn thân hãm hiếp vợ mình rồi xông vào bắt quả tang.