Quán quân Cười xuyên Việt suy nhược cơ thể sau đăng quang
Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ bị mất ngủ triền miên bởi lo lắng và áp lực, do đó, sau đêm chung kết, cơ thể anh mệt mỏi, không làm nổi việc gì.
187 kết quả phù hợp
Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ bị mất ngủ triền miên bởi lo lắng và áp lực, do đó, sau đêm chung kết, cơ thể anh mệt mỏi, không làm nổi việc gì.
"Nhiều thời điểm, không có đủ tiền để mua máu, em phải lấy máu mình để cứu mẹ”, đó là tâm sự của Lê Thị Thu Hoa, 16 tuổi, ở xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Dù sắp nhận được số tiền lớn, chị Hồng hàng ngày vẫn đẩy xe đi mua ve chai dưới cái nắng cháy da của Sài Gòn, chắt chiu từng đồng gửi về quê nuôi 2 con ăn học.
Con gái tôi học lớp 6 rồi vậy mà dịp nghỉ lễ vừa qua khi về quê nội chơi, nhìn thấy đàn gà và đàn vịt xiêm thả ngoài vườn, con lại nói là “những con gà bà nội trồng đẹp quá”.
Trở thành con nuôi ở Mỹ từ khi còn rất nhỏ, Stacy Thúy luôn khao khát trở về quê nhà tìm lại người mẹ đã chấp nhận cho cô làm con nơi xứ người đầu năm 1975.
Bức xúc vì người con gái duy nhất bị sát hại dã man, đứng trước HĐXX, mẹ nạn nhân yêu cầu tòa... giết ngay hung thủ để trả lại công bằng cho gia đình.
Người nhặt thùng loa cũ chứa 5 triệu yen (khoảng 1 tỷ đồng) ở Sài Gòn dự định, nếu nhận nhiều tiền sẽ mua gạo tặng các trại trẻ mồ côi, nơi nuôi dưỡng người bệnh tật, nghèo khó.
Năm học 2014-2015, lần đầu tiên tỉnh Bình Định có ba nữ sinh được tuyển thẳng vào ĐH Y dược TP HCM.
Tết với nhiều người là dịp để sum vầy, đoàn tụ, nhưng có không ít người vì nhiều lý do mà không được hưởng không khí đó.
Chiều 5/2, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã đưa vụ án “Tập đoàn mát xa kích dục Tân Hoàng Phát” ra xét xử phúc thẩm.
Để có thịt lợn chuẩn “rừng”, nhiều nhà giàu Hà Nội lặn lội tìm về các trang trại quê đặt hàng từ lúc lợn còn “tấm bé”, nhờ nuôi và vỗ béo, để dành đến Tết mổ thịt.
Với giá rẻ, các món ăn vặt như bánh khoai, ngô, bánh giò nóng, ngô nướng được nhiều người ưa thích khi Hà Nội vào mùa lạnh.
Bốn lần sinh con là 4 lần chị Diễn đau như cắt da thịt vì các con không trọn vẹn hình hài. Đứa thì chân mềm như bún, muốn đi phải lết; đứa lại không ngồi dậy được muốn đi phải lăn.
“Tội nghiệp con Tâm lắm, chưa lọt lòng đã chịu khổ đau. Đến chết vong linh nó càng đau khổ hơn vì 2 con thơ không biết nương tựa vào đâu", mẹ nạn nhân đau xót.
Hai lần lấy chồng đều bị người đàn ông bên cạnh đánh đập, chị Nhung xa rời họ và đến với người thứ 3 chưa bao lâu thì hay tin con trai bị bà ngoại gây thương tích đầy người.
Tiếp nhận bệnh nhi bị vàng da, có biểu hiện bất thường nên bác sĩ tiến hành xét nghiệm thì phát hiện trong người 2 cháu bé 2 tuổi và 7 tuổi có hàm lượng thuốc trừ sâu rất cao.
Buổi học đầu tiên trong năm học mới của lớp chọn 11A Trường THPT Nguyễn Huệ (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) bỗng trống một chỗ. Cô, trò trong lớp ngơ ngác nhìn nhau...
Tạp chí Conde Nast Traveler bình chọn 7 chợ trời thú vị nhất, trong đó có Long Biên (Hà Nội).
Nhà của NSƯT Chí Trung trưng bày rất nhiều đồ cổ, trong khi đó, diễn viên Giang Còi lại sở hữu một cơ ngơi rộng tới 10.000 m2.
Nam ca sĩ chia sẻ: “Tôi thật sự mong muốn sẽ đóng góp một phần rất nhỏ này cũng như gửi lời hỏi thăm, động viên Duy Nhân, hãy luôn mạnh mẽ chiến đấu với căn bệnh".