Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đời buồn của mẹ con bé trai 2 tuổi bị ngoại đánh dã man

Hai lần lấy chồng đều bị người đàn ông bên cạnh đánh đập, chị Nhung xa rời họ và đến với người thứ 3 chưa bao lâu thì hay tin con trai bị bà ngoại gây thương tích đầy người.

Chiều 9/12, bà Thạch Thị Sương ở ấp 3, xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai (Bạc Liêu) được cơ quan điều tra cho về, chờ xử lý hành vi đánh cháu ngoại gây thương tích. Người phụ nữ 64 tuổi này cho biết đang thu xếp lên Cần Thơ thăm cháu Khôi nhưng mẹ bé là chị Khương Tuyết Nhung (36 tuổi) không đồng ý.

"Mọi người giúp tôi khuyên mẹ đừng lên Cần Thơ vì rất nhiều người căm giận khi thấy các vết thương khắp người Khôi. Mẹ lên là bị đánh ngay vì không còn được sự bảo vệ của cơ quan chức năng như lúc còn ở bệnh viện Bạc Liêu đâu", chị Nhung nói.

Bà Sương cho rằng Khôi tự thoa dầu vào mắt gây lở loét.
Bà Sương cho rằng Khôi tự thoa dầu vào mắt gây lở loét.

Bà Sương quê Vĩnh Châu (Sóc Trăng), theo chồng về Bạc Liêu lúc gần 20 tuổi. Sáu năm sống chung không có con, trong một đêm mưa gió người phụ nữ này trốn nhà từ Giá Rai lên thị xã Bạc Liêu (nay là TP Bạc Liêu) làm thuê kiếm sống. Tại đây bà nấu cơm cho những cán bộ nông, lâm nghiệp rồi có con với người đàn ông quê Thanh Hóa. Khi Nhung được một tuổi thì người cha về quê rồi mất liên lạc với mẹ con chị.

Một mình nuôi con, bà Sương đến chợ Láng Tròn ở xã Phong Thạnh Đông A tìm vạt đất ven sông cất chòi ở tạm để bán mắm đu đủ, chè xôi. Khi con gái được 19 tuổi, bà gả Nhung cho thanh niên làm thuê bên kia sông. Cứ tưởng con gái hạnh phúc hơn mình nhưng khi Nhung có bầu đứa con thứ 2 thì bị chồng đánh sảy thai.

"Chồng Nhung ghen vì vợ sinh con giống hệt ông nội. Chồng nó nghi cha ruột tòm tem nên đánh đập vợ dã man. Lần đó con gái tôi bỏ về nhưng chồng qua năn nỉ, tụi nó ở với nhau sinh thêm đứa con gái thứ 2 thì chia tay", bà Sương kể.

Khi con gái lớn 10 tuổi, Nhung lên Sài Gòn nấu ăn thuê rồi sống như vợ chồng với người làm thợ hồ 50 tuổi. Anh này cũng đánh đập vợ vì ghen khiến chị Nhung 3 lần bỏ đi. Sau đó 2 người về lại với nhau thì bé Khôi ra đời.

Bà ngoại thừa nhận đánh cháu trai 2 tuổi vì 'quá nghịch phá'

Sau một ngày chuyển lên tuyến trên điều trị, bé trai bị ngoại đánh đầy thương tích đã hồi phục khoảng 40%, uống được sữa.

"Con gái tôi bạc mệnh, liên tiếp bị chồng đánh nên mới bỏ chồng thứ 2, lấy chồng thứ 3 làm mướn ở Sài Gòn. Ở cùng Nhung là đứa con gái 15 tuổi, còn đứa 17 tuổi làm công nhân thủy sản tại Giá Rai, sống với tôi và Khôi", bà Sương nói.

Theo Khương Thảo Nhi (con gái lớn chị Nhung), thiếu nữ thường thấy bà ngoại đánh Khôi bằng thanh inox. Không chỉ đánh vào tay, chân, ngực, Nhi còn thấy bà Sương đánh vào đầu Khôi khi bé nghịch phá.

"Đầu em con mềm khắp nơi vì bị ngoại đánh. Hai hôm nay mỗi lần khóc là Khôi ôm đầu kêu đau", Nhi kể. Nghe con gái nói hết mọi việc và nhìn Khôi thương tích đầy người, chị Nhung quyết định cho bé lên Sài Gòn ở cùng khi xuất viện.

Theo một người dân ấp 3, xã Phong Thạnh Đông A thì bà Sương luôn đóng cửa nhà sống khép kín. Nghe ai nói gì liên quan đến mình thì bà này mắng chửi không tiếc lời. "Tôi từng thấy bà Sương đánh bé Khôi bằng thanh inox. Bà ấy đóng cửa suốt ngày nên đánh đập cháu bé thế nào chính quyền cũng khó biết", một thanh niên gần nhà bà Sương nói.

Trò chuyện cùng phóng viên, ông Ngô Văn Bảo - đội trưởng Đội dân phòng ấp 3, xã Phong Thạnh Đông A - cho biết sáng 6/12 ông chở bé Khôi đến bệnh viện, khi ấy trên người bé đầy thương tích, mắt bầm, lở loét, bụng nhiều vết hằn nghi bị đánh bằng vật cứng.

"Lúc đầu bà ấy không chịu đi theo lên bệnh viện vì hết tiền. Khi công an cưỡng chế buộc đi theo, ở bệnh viện ai cũng đòi đánh bà này cho hả dạ. Ở quê ai cũng sợ bà Sương", ông Bảo kể.

Trước lúc Khôi nhập viện, cộng tác viên y tế xã Phong Thạnh Đông A đến nhà vận động bà Sương đưa cháu ngoại đến trạm y tế tiêm ngừa. Tại đây chị Trương Thị Nỡ cùng đồng nghiệp phát hiện bé Khôi mê man trên giường, người nhiều vết bầm và thương tích.

Được mẹ chăm sóc tại bệnh viện, bé Khôi luôn kêu đau đầu.
Được mẹ chăm sóc tại bệnh viện, bé Khôi luôn kêu đau đầu.

Bị cán bộ xã chất vấn về tình trạng sức khỏe cháu ngoại, bà Sương cho biết Khôi thường nghịch phá nên bị đòn vào chân, tay. Các vết thương và thâm bầm trên người Khôi, bà Sương cho rằng bé tự té.

Sau khi lập biên bản sự việc, chính quyền sở tại cử cán bộ đưa Khôi đến trạm y tế rồi chuyển sang bệnh viện Giá Rai trong sáng 6/12. Chiều cùng ngày bé được đưa lên tuyến trên vì trướng bụng cùng các dấu hiệu nguy hiểm khác. Sau đó bệnh nhi được chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ vào chiều 8/12, sức khỏe đang hồi phục dần.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Sương thừa nhận dùng nhánh cây quất khắp người cháu ngoại vì Khôi "quá nghịch phá".

Bé trai 2 tuổi đầy thương tích nghi do bà ngoại đánh

Mẹ đi làm thuê gửi con cho bà ngoại nuôi nhưng bé được phát hiện trong tình trạng mê man, mắt bầm tím, phù nề khắp đầu và trướng bụng.

Việt Tường

Bạn có thể quan tâm