Vấp ngã đầu đời: Tôi muốn làm lại sau quá khứ nghiện ngập
“Tôi muốn trở thành con người khác dù chẳng dễ gì thoát khỏi hố sâu được tạo nên bởi những ngày vui vô độ bên rượu, bia và thuốc lắc", bạn Linh Hà chia sẻ cú vấp ngã của đời mình.
94 kết quả phù hợp
“Tôi muốn trở thành con người khác dù chẳng dễ gì thoát khỏi hố sâu được tạo nên bởi những ngày vui vô độ bên rượu, bia và thuốc lắc", bạn Linh Hà chia sẻ cú vấp ngã của đời mình.
Hôm nay là ngày người yêu cũ của tôi lên chức bố. Dòng tâm sự hạnh phúc của anh trên mạng xã hội vô tình hiện ra trước mắt thôi thúc tôi viết ra câu chuyện của chính mình.
"Tôi làm mẹ năm 15 tuổi. Các bạn háo hức bước vào cấp ba cũng là lúc tôi lầm lũi ở nhà chờ ngày sinh con gái", bạn Thúy Diệu tâm sự về vấp ngã đầu đời của mình.
"Tôi biết mình là kẻ thứ ba đáng khinh đã không tìm được lý trí của bản thân. 17 tuổi, tôi có thai nhưng anh nói không thể sinh con lúc này được", bạn đọc Nguyễn Thảo tâm sự.
"Năm 18 tuổi, tôi lên thành phố sống cuộc đời sinh viên và sai lầm cũng bắt đầu từ đó", bạn đọc Mỹ Thành chia sẻ câu chuyện vấp ngã đầu đời.
Năm 19 tuổi, tôi bị đánh ghen. Chính tôi, với sự ngây thơ, tin tưởng mù quáng, đã tiếp tay cho cái xấu và khiến mình mang sự tổn thương đầu đời.
Nữ ca sĩ cho biết kể từ khi chia tay, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng tình cũ vẫn "trẻ con" như ngày nào.
Trải qua một lần đứt gánh, nữ MC trở nên thận trọng hơn bao giờ hết trong việc tìm kiếm một người đàn ông trách nhiệm, có thể cùng cô đi tiếp những tháng ngày phía trước.
Người đàn ông chăm vợ mắc ung thư xương, người phụ nữ hy sinh bản thân chăm 8 người con của chồng... là những câu chuyện để lại nhiều ấn tượng cho khán giả của "Điều ước thứ 7".
Trong một cuộc thăm dò, 61% yêu cầu Van Gaal nên bị sa thải ngay lập tức, 32% sẽ đợi đến cuối mùa giải. Vị trí của Van Gaal là không thể cứu vãn.
May mắn khi sinh ra trong gia đình nghệ sĩ nổi tiếng nên diễn viên Lý Hương - người từng được mệnh danh là đả nữ đầu tiên trên màn ảnh Việt - luôn được cưng chiều nhất nhà.
Bên trong quán bia đông khách, ít ai biết đến thân thế ông chủ quán từng một thời dọc ngang, phải khoác trên mình cả một “mớ” tiền án, tiền sự…
“Yêu con nào thì yêu, không học chết với ông, cung bọ cạp đấy!”, ông bố hóm hỉnh khi viết về con trai.
Bé trai khoảng 10 tuổi mím chặt môi, đứng nhìn người ta đưa xác đứa em tới nơi hỏa táng những nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ bom nguyên tử ở Nagasaki, Nhật Bản.
“Xin đừng bỏ lỡ khoảnh khắc nào của tuổi 20 dở dở ương ương, phiền toái nhưng cũng rất đáng yêu” là thông điệp mà các nhà làm phim muốn gửi gắm thông qua “Twenty".
Xuân lao vào con đường lầm lỗi, khiến cha mẹ phiền lòng. May mắn là thanh niên này nhận được sự tha thứ, động viên của nạn nhân để có động lực cải tạo tốt.
Sau nhiều ngày tháng lang thang xin việc nhưng không được, gã cử nhân quay sang hành nghề trộm cắp để kiếm sống.
Độc giả Cẩm Thy chia sẻ bức thư kể về thời điểm bản thân từng có ý nghĩ bi quan, muốn rời bỏ thế giới này nhưng đã vượt qua nhờ tình yêu với mẹ.
Top 10 đề cử Phim mới ấn tượng nhất của VTV Awards là "Chạm tay vào nỗi nhớ", "Chỉ có thể là yêu" và "Hoa nở trái mùa"... vừa lộ diện.
Việc Hà Nội T&T lần đầu tiên trong mùa giải giành ngôi đầu bảng xếp hạng từ B.Bình Dương khiến cuộc đua vô địch tại V.League 2014 bước vào hồi quyết liệt.