Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Vương quốc hoa quả ở miền Tây sôi động ngày giáp Tết

Những ngày giáp Tết nguyên đán, người trồng hoa ở Tân Quy Đông, Sa Đéc, Đồng Tháp bận rộn chăm sóc và chuyển hàng vạn giỏ hoa, cây cảnh lên tàu, xe đi khắp cả nước.

1
Những giỏ cúc vàng được người dân Tân Quy Đông, Sa Đéc chăm sóc tỉ mỉ chuẩn bị cho Tết Nguyên đán.
h
Người chở hoa thuê vui vì công việc luôn bận rộn và thu nhập những ngày này cao gấp nhiều lần ngày thường.
j
Ở Tân Quy Đông, trồng hoa không chỉ là công việc mưu sinh mà còn là nghề gia truyền gắn với đam mê của người làm vườn.
Là vùng đất sông nước với hệ thống kênh rạnh chằng chịt, nên miền tây cũng có cách trồng hoa đầy thú vị. Hoa được gác lên các dàn treo. Thuận tiện cho việc tưới tiêu chăm sóc.
Là vùng đất sông nước với hệ thống kênh rạch chằng chịt, nên miền Tây cũng có cách trồng hoa đầy thú vị. Hoa được gác lên các dàn treo, thuận tiện cho việc tưới tiêu chăm sóc.
Cả năm người nông dân cực nhọc thì đây cũng là thời điểm gặt hái thành quả lao động.
Đây là thời điểm người nông dân gặt hái thành quả lao động sau cả một năm làm việc cực nhọc.
Bên cạnh những vườn hoa thì rau xanh cũng được
Nhiều giống hoa mới có màu sắc rực rỡ, đẹp mắt được nhập về trồng ở Tân Quy Đông.
g
Hoa từ các nhà vườn dọc bến sông được chuyển bằng xuồng con về bến chính.  
Người dân trồng hoa ở dọc bến sông thì chuyển hoa ra bến bằng thuyền nhỏ cho thuận tiện.
Rồi từ bến Sa Giang, hoa được tập trung chuyển lên xe tải để thuận tiện chuyển đi
Hoa được tập trung về bến Sa giang rồi từ đây sẽ được lái chuyển đi về Thành phố theo quốc lộ 1, hay tỏa đi khắp các tỉnh miền tây.
Theo thông tin từ phòng kinh tế thành phố Sa Đéc, năm nay Sa Đéc có hơn 75 ha trồng hoa với 2.000 hộ dân tham gia, cung cấp cho thị trường hàng trăm loại hoa kiểng khác nhau.
Cận Tết, các nhà vườn tất bật chuyển hoa đi khắp nơi tiêu thụ.
Mỗi ngày, hàng vạn giỏ hoa tỏa về khắp miền Tây, TP HCM, rồi ra cả miền Trung, miền Bắc.
l
Ở bến Sa Giang còn có những ghe bầu chở đầy ắp trái cây chờ chuyển đi các tỉnh.
Vườn quýt của anh Chiến cũng vội vã thu hoạch để chuyển cho lái để kịp bán tết.
Xã Long Hậu, huyện Lai Vung (Đồng Tháp) được mệnh danh là "Vương quốc quýt hồng" của vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Anh Chiến, một nông dân ở Lai Vung vội vã thu hoạch để chuyển cho lái kịp bán Tết.
j
Vườn quýt của anh Tín ấp Long Hậu, Châu Thành với diện tích hơn 6.000 m2 trĩu quả, chỉ chờ ngày thu hoạch. 

Hải An

Bạn có thể quan tâm