Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lên vùng cao mua đào rừng về chơi Tết

Những cành đào rừng có giá từ vài trăm nghìn đến hơn chục triệu đồng được đông đảo người dân Hà Nội, Hải Phòng lên tận Mộc Châu (Sơn La) mang về chuẩn bị chơi Tết Ất Mùi.

Cảnh chở đào rừng nườm nượp trên các con đường gần Mộc Châu (Sơn La) những ngày cuối tuần qua.
Nhiều chủ đào tập kết về các con đường ven quốc lộ chờ khách.
Nhiều đại lý thu gom đào bán buôn đi các tỉnh phải thuê nhân công bó gọn cành và xếp lên xe cho khách hàng với tiền công 150.000 đồng/ngày.
Anh Tiến từ Hải Phòng sau khi đi du lịch về đã chọn được một cành có giá 400.000 đồng mang về.
Chủ một đại lý cho biết, dịp giáp Tết năm trước anh bán được một cành đào rừng cổ thụ cho một khách từ Hải Phòng với giá 12 triệu đồng. Vị khách đó cũng đặt anh năm nay tìm cho cành tương tự, nhưng đến thời điểm hiện tại anh vẫn chưa tìm được cành ưng ý.
Hai ngày qua, miền Bắc trở lạnh khiến khắp nơi ở Mộc Châu không có nắng, sương mù bao phủ liên tục khiến cho cảnh sắc đào rừng hai bên đường không thể rực rỡ.
Anh Giàng A Chứ ở bản Loóng Luông chặt cây đào trước sân nhà bán cho một đại lý với giá 2 triệu đồng.
Xu hướng chơi đào rừng những năm gần đây ngày một nhiều.
Ở một số điểm khác trên đường quốc lộ 6 (cách Mộc Châu chừng 50km), đào rừng được bán với giá khá rẻ, từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Quang Anh

Bạn có thể quan tâm