Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Vương Lực Hoành bác chuyện gặp 'sự cố tế nhị' trên sân khấu

Trong một chương trình ca nhạc ở Trùng Khánh ngày 2/12, Vương Lực Hoành đã bị một phen bẽ mặt khi quần bỗng dưng bị rách. Nhưng ngay sau đó, công ty quản lý của nam ca sĩ này tuyên bố không hề có chuyện rách quần và nguyên nhân dẫn đến hiểu lầm trên là do hiệu ứng ánh sáng.

Vương Lực Hoành bác chuyện gặp 'sự cố tế nhị' trên sân khấu

Trong một chương trình ca nhạc ở Trùng Khánh ngày 2/12, Vương Lực Hoành đã bị một phen bẽ mặt khi quần bỗng dưng bị rách. Nhưng ngay sau đó, công ty quản lý của nam ca sĩ này tuyên bố không hề có chuyện rách quần và nguyên nhân dẫn đến hiểu lầm trên là do hiệu ứng ánh sáng.

Khi Vương Lực Hoành đang biểu diễn hăng say, đu đưa trên chiếc cần cẩu trên sân khấu, chiếc quần bỗng nhiên bị hở một khoảng rộng nhưng anh không hề hay biết. Sau đó, Vương Lực Hoành còn xuống dưới sân khấu để giao lưu với khán giả rất nhiệt tình. Hẳn nhiên, sự cố của Lực Hoành trở thành chủ đề trên các diễn đàn, trang mạng.

Ngay sau đó, Công ty quản lý của Vương Lực Hoành đã lên tiếng giải thích sự cố trên rằng do hiệu ứng ánh sáng trên sân khấu, nên khi nhìn vào sẽ giống như bị bục đũng quần, nhưng thực tế là không có tai nạn nào xảy ra với Vương Lực Hoành ngày hôm đó cả. Nhiều người cho rằng đây có thể là một chiêu thức câu tên tuổi của Vương Lực Hoành.

Vương Lực Hoành là một ca sĩ, nhạc sĩ Đài Loan từng 4 lần đoạt giải thưởng Golden Melody Award và là diễn viên thành công. Từ khi khời nghiệp ca hát vào năm 1995, anh đã có 25 albums, bán ra gần 13.000.000 bản. Doanh số phát hành album ghi âm liveshow của anh Heroes of Earth 2006 Concert vào tháng 3/2006 đã phá vỡ 6 kỉ lục quốc gia. Vai diễn của anh trong phim Lust, Caution của đạo diễn Lý An cũng thu hút được nhiều sự chú ý.

Theo Người Lao Động

Theo Người Lao Động

Bạn có thể quan tâm