![]() |
Ảnh minh họa: Murphycampbell.com |
Theo Zee News, vụ việc khiến dư luận Ấn độ chấn động. Nghi can đã bị bắt giữ và truy tố tội giết người.
Trang Hindustan Times cho biết, nghi can là Faheem Baig, sống tại thành phố Bengaluru, bang Karnataka.
Anh ta yêu và muốn cưới người phụ nữ tên Nagina Begum, sống ở khu KG Halli. Cô này có chồng và 3 con, nhưng chồng cô đã bỏ đi năm ngoái. Begum cũng có tình cảm với Baig. Tuy nhiên, gia đình Baig phản đối chuyện anh ta cưới phụ nữ đã có con.
Thay vì thuyết phục gia đình hoặc tìm cách khác, Baig lên kế hoạch giết bọn trẻ. Ngày 27/8, anh ta tới trường đón 3 con của Begum, gồm bé Sultan (4 tuổi), Afreen (6 tuổi) và Afnan (8 tuổi). Sau đó, Baig thả bọn trẻ xuống một lỗ cống ngập nước thải.
Không thấy 3 em nhỏ về nhà, mọi người đi tìm nhưng không có kết quả. Mãi đến ngày 6/9, Begum mới tiết lộ mối quan hệ với Baig. Cảnh sát thẩm vấn Baig. Ngày 7/9, anh ta thừa nhận đã giết bọn trẻ và bị bắt giữ. Vụ án khiến nhiều người sốc.
"Tình yêu là mù quáng, nhưng đến mức tàn bạo thì rất đáng lo", cổng thông tin điện tử Ấn Độ Oneindia viết.
Không nuôi nổi 5 con trong mùa hạn, bà mẹ Ấn Độ tự thiêu
Do ảnh hưởng của hạn hán, một bà mẹ 40 tuổi ở bang Maharashtra, Ấn Độ không thể nuôi 5 đứa con nhỏ. Trong cơn túng quẫn bà tìm đến cái chết.
Những vụ dã thú tấn công người trong công viên trên thế giới
Một người đàn ông ở Ấn Độ tử vong sau khi thò tay vào chuồng hổ để chụp ảnh, trong khi sư tử tấn công một nữ du khách ở Nam Phi do cô vi phạm quy định của công viên.
Hàng nghìn người Ấn Độ tắm sông thanh tẩy tội lỗi
2
Hàng nghìn người theo đạo Hindu ở Ấn Độ cùng tắm sông để rửa sạch tội lỗi trong dịp lễ Kumbh Mela, lễ hội lớn nhất năm của tôn giáo này.