Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Voi thi bơi qua sông ở Tây Nguyên

Sau các màn trổ tài đá bóng, đua tốc độ trên cạn, chiều 14/3 gần 20 chú voi Buôn Đôn lại cùng nhau thi bơi vượt qua con sông nổi tiếng của Buôn Mê Thuột (Đắc Lắc).

18 trong số 52 con voi của Buôn Đôn bước vào tranh tài ở nội dung vượt sông Sê-rê-pốc chiều 14/3. Đây là một nội dung trong khuôn khổ lễ hội đua voi Tây Nguyên đang diễn ra tại Ban Mê Thuột (Đắc Lắc).
Ngay ở bên bờ xuất phát, người xem đã thấy nhiều voi nhút nhát không dám qua, một số quản tượng phải sử dụng mọi biện pháp để ép voi bơi. Tuy nhiên, vẫn có thí sinh số 10 mang tên Dã Ly bỏ cuộc.
Nài voi dùng búa gỗ liên tiếp đập vào đầu voi để bắt bơi nhanh.
Dòng nước bên trên lững lờ nhưng bên dưới chảy xiết.
Những cú nước rút cuối cùng trước khi chạm đích.
Mỗi 'vận động viên' voi có nhiệm vụ phải vượt sông giành lấy lá cờ rồi quay trở lại đích để giao cờ cho trọng tài. Voi nào nhanh nhất sẽ chiến thắng.
Một lá cờ đỏ được giao cho vận động viên khi mới hoàn thành một nửa quãng đường.
Vận động viên Bun Nang đến từ xã Y Soh Hra (số 08) tỏ ra kiệt sức khi không thể cán đích.
Chú voi có cặp ngà trắng muốt về đích trong sự reo hò của người xem.

Hoàng Anh - Hoàng Thành

Bạn có thể quan tâm