Nạn nhân là anh Võ Văn Cảnh (sinh năm 1983, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Là người chứng kiến sự việc, anh Võ Văn Nhiên (trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu) cho biết công trình xây dựng nhà tại số 414 Nguyễn Tri Phương do nhóm của anh phụ trách thi công phần sắt.
Khoảng 8h ngày 28/5, anh Nhiên và Cảnh đứng ở tầng 3 của ngôi nhà để nhận sắt từ dưới chuyển lên.
Khi cả 2 đang cầm thanh sắt dài 10 m thì nghe tiếng nổ phát ra, rồi Nhiên ngã xuống sàn. Khi định thần trở lại thì anh thấy Cảnh cũng nằm bất động, quần áo bị cháy.
Theo quan sát, phía sau ngôi nhà đang thi công có đường dây điện đi qua. Lúc xảy ra sự việc, anh Nhiên đứng gần đường dây điện, còn Cảnh đứng phía trong nhà.
Sau khi phát hiện tai nạn, mọi người chạy đến sơ cứu anh Cảnh. Tuy nhiên khi xe cấp cứu đến thì nạn nhân đã tử vong.
Anh Cảnh có vợ và 2 con nhỏ. Biết tin chồng chết, người vợ chạy đến ôm thi thể chồng khóc than thảm thiết khiến nhiều người chứng kiến chạnh lòng.
![]() |
Vợ anh Cảnh đến bên thi thể chồng khóc thảm thiết. |
Cứu chó cưng, chủ bị điện giật tử vong
7 2
Phát hiện con chó xích ở cột sắt trong gia đình nằm bất động, ông T vào cứu đã bị điện giật tử vong.
Một học sinh lớp 6 chết trên cột điện cao thế
12 3
Khoảng 10h ngày 7/5, một học sinh lớp 6 tại buôn Đắk Tei, xã Yang Tao (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) trèo lên trụ điện cao thế để bắt tổ chim thì bị điện giật chết.
Quán karaoke cháy khiến 5 người chết được xây như ống khói
Đang dọn dẹp ở tầng 1, anh Bốn phát hiện bảng điện gần cầu thang chập cháy. Nhân viên này may mắn thoát chết khi dùng nước hắt vào ổ điện.