Người bị bắt oan hơn 40 năm được bồi thường hơn 2,5 tỷ đồng
HĐXX cấp phúc thẩm tuyên buộc VKSND tỉnh Tây Ninh phải bồi thường cho ông Nguyễn Văn Dũng - người mang thân phận bị can hơn 40 năm hơn 2,5 tỷ đồng.
21 kết quả phù hợp
HĐXX cấp phúc thẩm tuyên buộc VKSND tỉnh Tây Ninh phải bồi thường cho ông Nguyễn Văn Dũng - người mang thân phận bị can hơn 40 năm hơn 2,5 tỷ đồng.
"Tôi chỉ biết thời điểm nghe tiếng động, cả mấy mẹ con đều đang ngủ trong nhà. Chúng tôi đều không biết chuyện gì đã xảy ra, làm sao có thể là kẻ giết người được", cụ May kể lại.
Tòa án công nhận thỏa thuận giữa VKSQS Quân khu 1 và cụ Nguyễn Thị May. Theo đó, VKS chấp nhận bồi thường cho 3 mẹ con cụ May tổng số tiền 5 tỷ đồng.
Bên cạnh việc tổ chức cải chính công khai, cụ Nguyễn Thị May cùng 2 con còn yêu cầu VKSQS Quân khu 1 bồi thường cho gia đình số tiền 15 tỷ đồng.
Theo Phó chánh án TAND quận Bình Thạnh, nguyên nhân kéo dài thời gian là do luật sư của anh Lý yêu cầu các khoản bồi thường nhưng chưa đủ căn cứ chứng minh.
Sau khi bị bắt vì tình nghi liên quan vụ sát hại quân nhân Lê Danh Tân, 3 mẹ con cụ May lần lượt được trả tự do vì không đủ căn cứ kết tội. Đến nay, hung thủ vẫn chưa được làm rõ.
"Anh em nhà tôi đi học toàn lủi thủi chơi một mình. Bạn bè họ bảo bố tôi là kẻ giết người, chẳng ai chơi cùng", con của một người mang án oan nhớ lại quãng tuổi thơ.
Sau 3 lần thương lượng, gia đình cụ Khổng Văn Đệ chấp nhận số tiền đền bù hơn 1,1 tỷ đồng mà VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra.
Gia đình ông Trần Ngọc Chinh, Trần Văn Mạnh nói có thể kiện VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đòi 38 tỷ. Còn ông Khổng Văn Đệ tiếp tục thương lượng, yêu cầu đền bù 5 tỷ đồng.
Đại diện VKS đề nghị toà chấp nhận một phần yêu cầu của Bệnh viện FV, buộc bà Châu phải xin lỗi công khai bệnh viện trên 3 tờ báo, bác yêu cầu đòi 1,3 tỷ đồng.
Hơn 10 tháng sau khi nhận quyết định đình chỉ điều tra, bà Huỳnh Ngọc Bích được VKSND tỉnh Sóc Trăng xin lỗi công khai vì đã gây ra oan sai suốt 9 năm.
Bảy người còn lại trong gia đình ông Dũng mới nhận được quyết định đình chỉ điều tra vào ngày 4/4 vừa qua, chưa được xin lỗi.
"Sao không công khai số tiền bồi thường cho tôi? Lần này là lần thứ 3 mà VKS TP.HCM xin lỗi tôi suông. Tôi không bằng lòng với lời xin lỗi này", ông Chu Quang Hưng nói.
Cơ quan tố tụng quận Tân Bình, TP.HCM đã chính thức đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với Phạm Lương Phát Minh - người bị các “hiệp sĩ” bắt nhầm.
Bị vây đánh, anh Năm chạy vào bếp lấy con dao cầm phòng thân, sau đó thì bị khởi tố bắt giam về tội cố ý gây thương tích. Gần 10 năm, anh Năm ôm đơn kêu oan khắp nơi.
Cho rằng ông Trần có hành vi giao cấu làm bé gái 12 tuổi có thai, VKSND Đồng Nai đã truy tố người này. Nhiều năm sau, nỗi hàm oan của ông Trần mới được làm sáng tỏ.
Sau nhiều năm truy tố oan người phụ nữ 40 tuổi, VKS quyết định đình vụ án và tổ chức xin lỗi công khai.
Bốn người bị bắt oan 34 năm trước, mỗi người được bồi thường trên 600 triệu đồng tiền tổn thất do bị bắt tạm giam, thiệt hại do mất việc và tổn thất tinh thần.
Sau biến cố tội tù, vợ chồng ông Nguyễn Thanh Cần ở Tây Ninh như “gương vỡ lại lành”, cả hai chung tay cùng nhau dựng vợ gả chồng cho con cái.
Khi 2 cô gái ra đầu thú liên quan đến vụ án giết anh xe ôm, 7 người bị bắt trước đó đã được minh oan. Vài ngày tới, mỗi người sẽ được bồi thường từ 65 - 74 triệu đồng.