Người không đeo khẩu trang ở phố Nguyễn Huệ bị phạt tiền triệu
Nhiều người tụ tập tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 (TP.HCM) không đeo khẩu trang, dựng xe máy không đúng nơi quy định đã bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt.
8.787 kết quả phù hợp
Người không đeo khẩu trang ở phố Nguyễn Huệ bị phạt tiền triệu
Nhiều người tụ tập tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 (TP.HCM) không đeo khẩu trang, dựng xe máy không đúng nơi quy định đã bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt.
Nhiều tỉnh, thành phố công bố cấp độ thích ứng an toàn dịch
Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, nhiều tỉnh, thành phố đã công bố cấp độ thích ứng an toàn với dịch bệnh. 6 địa phương đạt tiêu chí "bình thường mới".
Giới trẻ rủ nhau đi ăn hàng khi Hà Nội trở lạnh
Nhiều món ngon như ốc luộc, bánh khoai, cà phê trứng có thể thưởng thức quanh năm ở Hà Nội, song đặc biệt được giới trẻ ưa thích, tìm ăn vào những ngày thủ đô chuyển lạnh.
Khách ngồi tràn ra vỉa hè các quán lẩu, đồ nướng tối cuối tuần
Các quán bán đồ ăn nóng như lẩu và thịt nướng ở Hà Nội đông khách tới thưởng thức trong tiết trời lạnh và mưa phùn tối thứ bảy đầu tiên cơ sở kinh doanh được phục vụ tại chỗ.
Bãi biển Nha Trang ngày đầu mở lại
Nhiều người dân Nha Trang (Khánh Hòa) xuống biển rất sớm để bơi lội, giải nhiệt sau hơn 3 tháng bị phong tỏa và giãn cách xã hội.
Ôtô chết máy giữa mưa, người dân Hà Tĩnh phải xuống xe lội nước
Mưa lớn kéo dài sáng 16/10 khiến nhiều tuyến đường ở TP Hà Tĩnh ngập sâu. Nhiều phương tiện bị chết máy giữa dòng nước.
Những người Mỹ thà rời New York còn hơn phải tiêm vaccine
Đối với một số cư dân quận Bronx, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19 tại TP New York, sự thiếu tin tưởng về vaccine thậm chí lớn hơn nỗi sợ thất nghiệp, mất nhà ở.
Người Hà Nội uống cà phê ven hồ, hưởng tiết trời mát lạnh mùa thu
Không được ngồi tại chỗ, phải mua mang đi, nhiều người ở Hà Nội đã chọn bờ hồ, công viên, vỉa hè làm nơi thưởng thức cà phê trong ngày lạnh 22 độ C.
Con phố sầm uất bậc nhất về đêm ở thành phố hiện vẫn im lìm suốt vài tháng qua. Khách sạn tắt đèn để tiết kiệm điện, khách nước ngoài lần lượt xách ba lô về nước.
Người đi đường chật vật trong trận mưa sáng đầu tuần
Sáng 11/10, trận mưa lớn xảy ra đúng vào giờ cao điểm khiến xe cộ đi lại trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội bị kẹt cứng. Trên vỉa hè, người đi bộ liêu xiêu bởi những luồng gió mạnh.
Nhiều tỉnh miền Trung cho phép các cơ sở lưu trú hoạt động trở lại
Các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Phú Yên nới lỏng giãn cách xã hội, cho phép khách sạn, nhà nghỉ hoạt động trở lại.
Ảnh tuần: Dòng người đi xe máy hơn nghìn km để hồi hương
Trong những đoàn người đi xe máy từ Bình Dương, TP.HCM về quê xuất hiện nhiều khoảnh khắc xúc động.
Hàng ăn phố cổ mở cửa là thấy mất tiền
Nhiều hàng ăn phố cổ đang gặp khó khăn dù được mở lại. Nguyên nhân là chi phí cố định không thay đổi và sự phụ thuộc vào khách du lịch.
Từ TP.HCM về Nghệ An tránh dịch, sản phụ sinh con ở vỉa hè
Khi đến địa phận tỉnh Quảng Trị, đoàn người hồi hương xin ghé vào nghỉ chân trước hiên nhà người dân. Lúc này, một sản phụ bất ngờ chuyển dạ và sinh con.
Tặng xăng, thuốc men cho người đi xe máy từ miền Nam về quê
Hàng chục tình nguyện viên ở Quảng Ngãi đã dựng lều tạm ven quốc lộ 1 để tặng áo mưa, thức ăn, thuốc men cho những người chạy xe máy về quê.
Đặt lẩu về nhà sau 2 tháng tự nấu ăn
Sau 2 tháng tạm xa đồ ăn hàng quán, tôi và bạn bè cùng nhà tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại gia. Chúng tôi chọn ăn lẩu để lai rai ăn uống, trò chuyện.
Ùn tắc giữa đêm vì buôn bán trái phép ngoài cổng chợ Bình Điền
Hàng trăm tiểu thương và người dân tụ tập mua bán trên con đường dẫn vào chợ đầu mối Bình Điền (quận 8) sau khi TP.HCM nới lỏng các quy định phòng dịch.
Thai phụ chuyển dạ trên đường về quê
Trên đường chạy xe máy từ TP.HCM về Thanh Hóa, chị Anh chuyển dạ, có dấu hiệu sinh non khi đến Quảng Ngãi.
Bữa ăn ở vỉa hè, bãi cỏ của shipper tại TP.HCM
Gần 15h30, Nhật Hảo (24 tuổi, ngụ quận 12) dựng xe ở vỉa hè trước ki-ốt đã đóng cửa trên đường Nguyễn Kiệm, tranh thủ ăn bữa trưa trước khi giao đơn hàng tiếp theo sang quận 1.
Những cảnh đời trên hành trình hơn 1.000 km để về quê
“Tôi chỉ mong về tới quê nhà thật nhanh”, Giàng Mí Cở (ở Hà Giang) nói khi cùng người vợ sắp sinh dừng chân tại chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội.