Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Việt Nam hoan nghênh phán quyết của tòa phúc thẩm Seoul

Phán quyết của tòa án tại Hàn Quốc về việc bồi thường cho một nạn nhân vụ thảm sát ở tỉnh Quảng Nam phản ánh sự thật lịch sử, góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh.

Bà Nguyễn Thị Thanh (phải) điều trần trước tòa án Hàn Quốc hồi năm 2019. Ảnh: Yonhap.

Hôm 17/1, một tòa phúc thẩm tại Seoul (Hàn Quốc) giữ nguyên phán quyết của tòa cấp dưới về việc Chính phủ Hàn Quốc phải trả 30 triệu won (khoảng gần 500 triệu đồng) bồi thường cho bà Nguyễn Thị Thanh.

Bà Thanh là nguyên đơn trong vụ kiện liên quan tới vụ thảm sát năm 1968 tại làng Phong Nhị, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Chiều 22/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam hoan nghênh phán quyết vừa qua của tòa phúc thẩm Seoul, một phán quyết phản ánh sự thật lịch sử, góp phần hiện thực hóa tinh thần “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”.

Với quan điểm này, Việt Nam mong muốn cùng Hàn Quốc phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước; có các hành động thiết thực nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần củng cố, tăng cường tình hữu nghị và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước và nhân dân hai nước.

Khoảng 70 người đã thiệt mạng trong vụ thảm sát tại làng Phong Nhị (Quảng Nam) vào năm 1968. Phán quyết của Tòa án trung tâm quận Seoul đánh dấu lần đầu tiên một tòa án tại Hàn Quốc thừa nhận trách nhiệm bồi thường của nhà nước đối với các nạn nhân vụ thảm sát năm 1968 tại Quảng Nam.

Vào năm 2020, bà Nguyễn Thị Thanh - một người sống sót sau vụ thảm sát trên đã đệ đơn kiện Chính phủ Hàn Quốc để đòi bồi thường khoảng 30 triệu won. Tòa án Seoul đã yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc phải trả khoảng 30 triệu won cho bà Thanh cùng với tiền lãi.

Năm 2023, Tòa án sơ thẩm tại Seoul đã ra phán quyết yêu cầu Chính phủ bồi thường hơn 30 triệu won cho bà Thanh.

William Calley, kẻ duy nhất bị buộc tội vụ thảm sát Mỹ Lai, qua đời

Trung úy William Cally, kẻ duy nhất bị kết án liên quan đến vụ thảm sát hơn 500 người ở Mỹ Lai, Quảng Ngãi năm 1968 đã qua đời ở tuổi 80.

Cựu binh Mỹ 30 năm kéo vỹ cầm tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát Mỹ Lai

Suốt 30 năm qua, cựu binh Mỹ Mike Boehm thường xuyên về làng quê Sơn Mỹ (Quảng Ngãi) kéo vĩ cầm tưởng niệm vụ thảm sát Mỹ Lai gửi đi thông điệp hòa bình.

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.

https://vietnamnet.vn/viet-nam-hoan-nghenh-phan-quyet-cua-toa-o-han-quoc-voi-ba-nguyen-thi-thanh-2365726.html

Trần Thường/Vietnamnet

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm