Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Việt Hương, Hoàng Mập rớt nước mắt khi thăm trẻ em nghèo

Đôi bạn thân đến thăm các bé có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện Ung bướu (TP.HCM) sáng 23/5, họ không giấu được nước mắt khi chứng kiến bệnh tình của các em thiếu nhi. Chiều cùng ngày cả hai còn chạy qua Viện dưỡng lão nghệ sĩ ở quận 8 để thăm các bậc tiền bối.

Việt Hương, Hoàng Mập rớt nước mắt khi thăm trẻ em nghèo

Đôi bạn thân đến thăm các bé có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện Ung bướu (TP.HCM) sáng 23/5, họ không giấu được nước mắt khi chứng kiến bệnh tình của các em thiếu nhi. Chiều cùng ngày cả hai còn chạy qua Viện dưỡng lão nghệ sĩ ở quận 8 để thăm các bậc tiền bối.

Trở về Việt Nam sau khi thọ tang mẹ vào tháng trước, Việt Hương gầy và xanh xao hơn sau cú sốc mất người mẹ thân yêu. Nén đau buồn, danh hài nổi tiếng chọn cách san sẻ yêu thương và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Nên mỗi lần về nước, chị đều nhờ người bạn thân Hoàng Mập tìm những địa chỉ cần giúp đỡ để góp chút công sức nhỏ vào việc lớn. Không phải chờ đến bây giờ, khi mẹ mất Việt Hương mới siêng năng làm từ thiện mà trước đó từ rất lâu chị đã ý thức việc làm công đức. Sang Mỹ định cư, có cuộc sống ổn định bên chồng và một bé gái kháu khỉnh nhưng chị vẫn không quên những ân tình có được từ quê hương của mình nên chị thường tổ chức hoặc cùng bạn bè quyên góp gửi về ủng hộ cho những hoàn cảnh khốn khổ.

Lần trở lại này của Việt Hương ngoài việc thăm hương khói đấng sinh thành, chị còn nhận lời đóng phim Yêu thuê của Hoàng Mập. Cũng như nhiều lần khác, Việt Hương và Hoàng Mập tranh thủ phim vừa bấm máy, chưa có nhiều phân đoạn nên cả hai cùng đi thăm các em nhỏ ở bệnh viện Ung bướu và các nghệ sĩ lớn tuổi ở Viện dưỡng lão.

Một số hình ảnh của Việt Hương và Hoàng Mập trong chuyến đi:

Việt Hương bỏ tiền vào phong bì để gửi tặng cho các bé. Ngoài tiền, cả 2 còn phát gạo cho 170 em.

Hoàng Mập và Việt Hương đi thăm hỏi từng bé.

Dù là nghệ sĩ có tên tuổi nhưng Việt Hương rất giản dị và đời thường. Thật khó để phân biệt cô với các bà mẹ khác.

 Hoàng Mập không cầm được nước mắt khi nghe các bậc phụ huynh kể bệnh tình của các cháu.

Việt Hương cũng lấy tay lau nước mắt.

Thế nhưng chị vẫn cố mỉm cười chụp hình cùng các bé. Trước khi ra về Việt Hương hứa chị sẽ diễn hài thật tốt để mang tiếng cười, động viên tinh thần mọi người.

Cả hai quay về Viện dưỡng lão nghệ sĩ để thăm các bậc tiền bối có hoàn cảnh khó khăn không gia đình phải sống nhờ vào viện này.

Tại đây có 27 nghệ sĩ, họ thật sự có hoàn cảnh khó khăn, nữ phải trên 60, nam trên 65.

Nhìn các cụ mà cả hai không khỏi bùi ngùi. Có cụ còn đang là diễn viên cho các hãng phim lấy thu nhập tử tiền cát-xê để đem về cho viện.

Kim Chi – BeBe

Ảnh: Duy England

Theo Infonet

Kim Chi – BeBe

Ảnh: Duy England

Bạn có thể quan tâm