Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Vi ‘tỏi’ quên ký ức buồn để lên đỉnh vinh quang

Tấm HCV ở nội dung kiếm thuật nữ là phần thưởng cho Dương Thúy Vi sau chuỗi ngày miệt mài tập luyện phục hận cho thất bại cách đây 2 năm.

Tại SEA Games 26, Dương Thúy Vi là một trong những võ sĩ được kỳ vọng nhất của wushu Việt Nam. Tuy nhiên, cô đã không thể chinh phục được tấm HCV trước cách chấm điểm có phần bất công của các trọng tài.


Thúy Vi mang về tấm HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam.

Ở nội dung kiếm thuật nữ năm đó, Dương Thúy Vi thực hiện bài thi rất xuất sắc khiến những khán giả Indonesia có mặt tại nhà thi đấu Senayan phải vỗ tay tán thưởng. Tuy nhiên, các trọng tài chỉ chấm cho cô 9,70 điểm, kém 1 VĐV của chủ nhà 0,02 điểm.

Ở nội dung trường quyền sau đó một ngày, Dương Thúy Vi cũng thi đấu rất xuất sắc với số điểm 9,71. Tuy nhiên, bài thi của cô vẫn bị đánh giá thấp hơn VĐV chủ nhà 0,01 điểm. Tổng hợp sau 2 bài thi, Thúy Vy chỉ đoạt HCĐ sau VĐV của chủ nhà Susyana Tjhan và VĐV Myanmar, Sandi Oo.

Vi “tỏi” là biệt danh theo Thúy Vi từ khi cô làm quen với wushu bởi từ nhỏ cô hay được mẹ búi tóc hình củ tỏi. Cô gái 20 tuổi này mang trong mình quyết tâm rất lớn sau những khởi đầu thất bại.

Thúy Vi tham dự SEA Games lần đầu tiên tại Lào năm 2009 khi mới 16 tuổi. Tuy nhiên, trong lần đầu tiên xuất ngoại cô đã thi đấu không thành công do non nớt về kinh nghiệm. Thất bại đó là bài học quý giá để cô lao vào tập luyện, hoàn thiện các động tác, điềm tĩnh hơn trong khi thi đấu.

Tại SEA Games 27 này, Dương Thúy Vi là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của wushu Việt Nam khi đàn chị Nguyễn Mai Phương đã giải nghệ. Không phụ lòng BHL và người hâm mộ cô đã xuất sắc đoạt HCV ở nội dung kiếm thuật nữ với 9,70 điểm và tấm HCB thương thuật. Đó có lẽ là những tấm huy chương đẹp nhất của Thúy Vi sau bao ngày tháng đổ mồ hôi và cả máu trên sàn tập.

Hoàng Tâm

Bạn có thể quan tâm