Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Vết cắt hành xác

Đây là cuốn tiểu thuyết kể về câu chuyện gia đình đầy xáo trộn nhưng không kém phần mê hoặc của tác giả Gillian Flynn.

Gillian Flynn (1971) là một tác giả người Mỹ, trước đây là nhà phê bình truyền hình cho tờ báo danh tiếng Entertainment Weekly. Cô tốt nghiệp đại học Kansas và nhận bằng thạc sĩ của ĐH Northwestern. Hiện tại, cô đã cho ra đời ba tiểu thuyết: Sharp Objects (2007), Dark Places (2009) và Gone girl (2012). Trong đó cuốn Gone girl từng đạt thành tích best-selling do New York Times bình chọn.

Sau chuyến điều trị ngắn hạn tại bệnh viện tâm thần, phóng viên Camille Preaker phải đương đầu với một nhiệm vụ hết sức phiền toái: trở về quê nhà để điều tra cái chết của hai bé gái. Đã nhiều năm trôi qua và Camille không mấy khi chuyện trò với người mẹ khá kỳ quặc của mình, cũng như không biết nhiều về cô em gái cùng mẹ khác cha – Amma, 13 tuổi xinh xắn, hiểu biết tường tận thị trấn mình ở đến mức kỳ quái.

Bìa cuốn "Vết cắt hành xác", có giá 99.000 đồng.

Giờ đây, Camille lại cảm thấy có mối liên hệ vô hình với hai nạn nhân nhỏ tuổi. Bị giày vò bởi những bóng ma trong chính tâm hồn mình, cô phải giải mã được trò chơi tâm lý đã từng ám ảnh mình trong quá khứ để làm sáng tỏ vụ án – và để được bình yên trong chuyến trở về nhà lần này. 

Với những tình tiết gay cấn, câu từ rùng rợn, cuốn tiểu thuyết được nhận xét là một thước phim gia đình tàn nhẫn và hãi hùng. Cuốn sách chắc hẳn sẽ đưa độc giả tới những giây phút hồi hộp, gay cấn đến thắt tim.

Nhật Ánh

Bạn có thể quan tâm