Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Vẻ đẹp của các nữ binh sĩ mang biệt danh 'mèo sa mạc'

Tuy là phụ nữ, song những "mèo sa mạc" trong một tiểu đoàn quân sự của Israel phải tập luyện và thực hiện các nhiệm vụ nặng nhọc như nam giới.

Mang biệt danh “mèo sa mạc”, tiểu đoàn Karakal thuộc lực lượng vũ trang Israel ra đời vào năm 2000, với 70% thành viên là nữ binh sĩ. Đại bản doanh của họ nằm trong sa mạc Negev.

Nhiệm vụ của họ là tuần tra dọc biên giới Ai Cập nhằm ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, xâm nhập trái phép và khủng bố.

Mọi thành viên trong tiểu đoàn Karakal phải trải qua quá trình huấn luyện và các kỳ sát hạch gắt gao, khắc nghiệt như những đồng nghiệp nam.

Các cô gái “mèo sa mạc” chuẩn bị cho cuộc hành quân gần Azol, vùng biên giới giữa Israel và Ai Cập.

Họ thường sử dụng phấn xám để ngụy trang khuôn mặt trước mỗi cuộc hành quân.


Một cô gái đang tự nguy trang cho khuôn mặt.
Do thói quen ngụy trang mặt, người ta thường ví họ với những con mèo hoang ở sa mạc Tây Phi.

Khoảnh khắc yên bình trong lúc giải lao giữa cuộc hành quân.

Ngoài khẩu súng, nữ binh sĩ mang theo khá nhiều thứ khác khi họ hành quân trong đêm.
Trước năm 2000, phụ nữ không được phép tham gia chiến đấu. Sau đó, do sức ép từ cộng đồng, binh đoàn Karakal ra đời.
Họ mang theo súng máy trong cuộc tuần tra.
Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt một nữ binh sĩ sau những cuộc hành quân đường dài.
Họ dùng cáng để khiêng những đồng nghiệp bị thương.
Niềm vui của họ sau khi cuộc hành quân kết thúc.

Tống Hoa


Ảnh: Getty Images

Bạn có thể quan tâm