Hà Lan - Mexico: 2 - 1
Van Persie lập cú đúp, Hà Lan thắng trận
Do đây chỉ là một trận đấu giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2010, nên 2 ĐT Hà Lan và Mexico đã chơi khá cởi mở và cống hiến cho khán giả một trận cầu sôi động.
Ngoại trừ những ngôi sao vừa tham chiến ở trận CK Champions League được cho nghỉ ngơi, trong hiệp 1 HLV Bert van Marwijk đã tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể. Điều này giúp cho cơn lốc màu da cam là đội chơi lấn lướt hơn hẳn trong suốt 45 phút đầu tiên.
![]() |
| van Perise đã có 1 trận đấu thành công |
Ngay từ phút thứ 7, Hà Lan đã tung ra phát súng cảnh báo đầu tiên về phía khung thành Mexico. Sau pha phối hợp tam giác giữa Dirk Kuyt và van Persie ở ngoài vòng cấm, bóng được nhả lại cho van der Vaart băng lên dứt điểm từ cự ly chừng 25m. Và cú cứa lòng kỹ thuật của đội trưởng ĐT Hà Lan ở trận này đã hoàn toàn đánh bại thủ thành Ochoa. Song may cho Mexico là bóng lại tìm đến cột dọc bật ra ngoài.
Phút 14, các cầu thủ áo da cam lại có thêm một cơ hội nữa để mở tỉ số trận đấu. Từ bên cánh trái, Ibrahim Afellay đã có một pha đi bóng đầy quyết tâm và tốc độ, vượt qua cầu thủ đối phương, trước khi có một cú căng ngang hợp lý, để van Persie lao vào dứt điểm nhanh. Ở tình huống này, thủ môn của Mexico đã chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn, nhưng cú xoài người kết thúc của van Persie lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Dẫu vậy, tiền đạo đang khoác áo Arsenal có lẽ cũng chẳng phải quá nối tiếc về pha bỏ lỡ này. Bởi chỉ 3 phút sau chính anh là người đã mang về bàn thắng đầu tiên cho đội nhà. Tuy nhiên, công đầu trong pha làm bàn của van Persie phải thuộc về van der Vaart.
Kết quả: Moldova 1 - 1 Azerbaijan |
Có được bàn thắng dẫn trước, các học trò của HLV van Marwijk chơi càng hưng phấn, khiến cho Mexico chỉ còn biết chống đỡ. Đến mức trong suốt nửa đầu trận đấu, tất cả những gì đại diện Concacaf làm được chỉ là 2 cú sút xa đưa bóng đi không chính xác ở những phút 23 và 29.
Trước sức ép khủng khiếp ấy, cái gì đến đã phải đến. Phút 41, Hà Lan đã có được bàn thắng nhân đôi cách biệt, và người lập công không ai khác vẫn là van Persie.
Lần này là bắt nguồn từ cánh phải, Ibrahim Afellay có đường tạt bổng chính xác, đưa bóng tìm đến đúng chân của van Persie đang ở tư thế cực kì thoải mái trong vòng cấm. Và số 9 của ĐT Hà Lan đã không bỏ lỡ cơ hội, lạnh lùng tung ra cú dứt điểm chéo góc cận thành, khiến Ochoa chỉ còn biết đứng nhìn trước khi vào lưới nhặt bóng lần thứ 2.
2-0 cũng là kết quả của 45 phút đầu tiên. Bước vào hiệp 2, cả 2 đội đều đề cao tính thử nghiệm, tiến hành tối đa 5 sự thay đổi người mỗi bên. Do đó, cơn lốc màu da cam đã không còn duy trì được sức ép đáng nể như trong hiệp 1. Mà ngược lại, với tâm lí có phần đã thỏa mãn, Hà Lan còn trở thành đội lép vế hơn trong nửa còn lại của trận đấu. Kết quả là họ đã để cho Mexico tìm được bàn rút ngắn tỉ số ở phút 74.
![]() |
| Dù thua, nhưng Mexico đã có một hiệp 2 chơi khá hay |
Từ một pha phối hợp tấn công khá đẹp mắt, bóng được đưa xuống biên trái cho Jorge Torres Nilo, cầu thủ này đã có pha tạt bóng như đặt vào đầu của Javier Hernández, giúp chàng tân binh của MU dù chỉ cao có 1m72 nhưng vẫn dễ dàng đội đầu tung lưới Hà Lan từ cự ly chỉ hơn 5m một chút.
Kết quả 2-1 được giữ nguyên cho đến hết trận, cho dù sau đó Mexico còn tạo ra được 1 số tình huống ăn bàn khác. Nhìn chung, đây là một trận đấu có thể khiến cả HLV van Marwijk lẫn Javier Aguirre đều có lí do để mà hài lòng. Khi mà mỗi đội đã có một hiệp đấu chơi thành công.
Đội hình ra sân:
Hà Lan: Stekelenburg, Boulahrouz, Mathijsen, Heitinga, Braafheid, Stijn Schaars, De Zeeuw, Van der Vaart, Afellay, Dirk Kuyt, van Persie
Mexico: Ochoa, Moreno, Magallon, Torres Nilo, Aguilar, Torrado, Guardado, Castro, Blanco, Javier Hernandez, Medina
Hải Hà
Theo DV

