Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Vận động viên một tay, không chân trổ tài bơi lội ở Sài Gòn

Không có đầy đủ chân, chỉ một tay lành lặn nhưng Nguyễn Hồng Lợi đã đạt nhiều huy chương ở các kỳ thi đấu trong và ngoài nước.

 

Khi vừa chào đời Nguyễn Hồng Lợi đã bị cụt cả 2 chân và teo một tay phải vì thế nên anh xưng là Cụt. Nhiều người rất ngại gọi như vậy vì sợ anh sẽ buồn thế nhưng Lợi chưa từng mặc cảm mà lại yêu thích tên gọi vui như thế.
Khi vừa chào đời Nguyễn Hồng Lợi đã bị cụt cả 2 chân và teo một tay phải vì thế nên anh xưng là Cụt. Nhiều người rất ngại gọi như vậy vì sợ anh sẽ buồn. Tuy nhiên, Lợi chưa từng mặc cảm mà lại yêu thích cái tên vui như thế.
Gia đình Lợi rất nghèo khó nên vào năm anh 5 tuổi gia đình xin gửi vào bệnh viên Từ Dũ để có diều kiện chăm sóc tốt hơn. Đây cũng được xem như cái nôi để anh lớn lên trưởng thành và mạnh mẽ bước vào cuộc sống.
Gia đình Lợi rất nghèo khó. Năm lên 5 tuổi, gia đình xin gửi vào bệnh viên Từ Dũ để có điều kiện chăm sóc tốt hơn. Đây cũng được xem như cái nôi để anh lớn lên trưởng thành và mạnh mẽ bước vào đời.
Từ nhỏ đã yêu thích nước nên Lợi quyết tập bơi lội, do hai tay không đồng đều nên khi mới tập anh cứ bị quay vòng vòng mà không tiến thẳng về phía trước. Nhưng anh khắc phục rất nhanh và chỉ sau 4 ngày tập luyện đã bắt đầu bơi được.
Từ nhỏ đã yêu thích nước nên Lợi quyết tâm tập bơi lội. Do hai tay không đồng đều nên khi mới tập anh cứ bị quay vòng vòng mà không tiến thẳng về phía trước. 
Nhưng anh khắc phục rất nhanh và chỉ sau 4 ngày tập luyện đã bắt đầu bơi được.
Nhưng anh khắc phục rất nhanh và chỉ sau 4 ngày đã bắt đầu bơi được.
Ban đầu khi đi tập luyện, rất nhiều người nhìn anh với con mắt tò mò lạ lẫm, nhưng theo thời gian Hồng Lợi là một cái tên một tấm gương nghị lực vươn lên từ những khó khăn được nhiều người yêu mến.
Ban đầu khi đi tập luyện, rất nhiều người nhìn anh với con mắt tò mò lạ lẫm. Theo thời gian, Hồng Lợi là một tấm gương nghị lực, vươn lên từ những khó khăn được nhiều người yêu mến.
Niềm đam mê cứ lớn dần đã đưa anh đến với con đường thể thao chuyên nghiệp. Qua nhiều năm hăng say tập luyện Lợi đã giành được những thành tích đáng nể.
1 huy chương vàng năm 2011, 3 huy chương bạc 2012, 1 huy chương vàng 2 huy chương bạc năm 2013 ở các giải thể thao người khuyết tật toàn quốc. Và đặc biệt là  huy chương đồng bơi lội tại Asean Para Games 2013 ở Myanmar.
Anh đã giành 1 huy chương vàng năm 2011, 3 huy chương bạc 2012, 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc năm 2013 ở các giải thể thao người khuyết tật toàn quốc, đặc biệt là huy chương đồng bơi lội tại Asean Para Games 2013 tại Myanmar.
Mỗi lần nhìn lại những tấm huy chương đoạt được là mà niềm vui niềm động lực để Lợi tiếp tục vượt qua những khó khăn tiến về phía trước.
Anh tâm sự, mỗi lần nhìn lại những tấm huy chương mình đã đoạt được lại có thêm quyết tâm để tiếp tục vượt qua những khó khăn tiến về phía trước.
Ngoài giờ tập luyện, Lợi giúp đưa đón các em trong Làng Hòa Bình đi học. Hướng dẫn chỉ bảo, giúp các cô bảo mẫu trong trung tâm cùng chăm sóc các em.
Ngoài giờ tập luyện, Lợi giúp đưa đón các em trong làng Hòa Bình đi học, giúp các cô bảo mẫu trong trung tâm cùng chăm sóc các em.
Đây là góc nhỏ của Lợi ởmái ấm Làng Hòa Bình
Đây là góc nhỏ của Lợi ở mái ấm làng Hòa Bình
Một điều cực kỳ thú vị, là Lợi đã bén duyên với điện ảnh khi tình cờ gặp đạo diễn Việt Bảo và được mời đóng vai thám tử trong phim Chuyện Xứ Dừa. Và mới đây nhất là anh vào vai bụi đời trong phim “Truy Đuổi”. (Ảnh nhân vật cung cấp)
Một điều cực kỳ thú vị là Lợi đã bén duyên với điện ảnh khi tình cờ gặp đạo diễn Việt Bảo và được mời đóng vai thám tử trong phim "Chuyện xứ dừa". Mới đây nhất anh vào vai bụi đời trong phim “Truy đuổi”. (Ảnh nhân vật cung cấp).
Vai diễn này cho Lợi nhiều cảm xúc vì làm anh nhớ đến thời đi bán vé số mưu sinh của mình. Bên cạnh đó được “hóa thân” làm anh hùng cứu mĩ nhân làm anh hết sức thích thú.
Vai diễn này cho Lợi nhiều cảm xúc vì làm anh nhớ đến thời đi bán vé số mưu sinh của mình. Bên cạnh đó được hóa thân làm anh hùng cứu mỹ nhân khiến chàng vận động viên khuyết tật hết sức thích thú.
Năm nay đã 27 tuổi, Lợi chia sẻ: “Tôi rât có niềm tin hi vọng vào cuộc sống và tương lai của mình. Vậy nên tôi mong mọi người cũng hãy nghĩ như tôi”
Chàng trai 27 tuổi chia sẻ: “Tôi rất có niềm tin hy vọng vào cuộc sống và tương lai của mình, nên tôi mong mọi người cũng hãy nghĩ như tôi”.

Hải An - Trương Khởi

Bạn có thể quan tâm