Khách Nhật bật khóc nhận lại hộ chiếu bị thất lạc ở Hà Nội
Phát hiện mất hộ chiếu trước chuyến bay về nước, du khách Nhật Bản hoảng loạn bật khóc. Khách sạn Hà Nội nơi gia đình cô lưu trú "chạy đua" giúp khách tìm lại giấy tờ.
11 kết quả phù hợp
Phát hiện mất hộ chiếu trước chuyến bay về nước, du khách Nhật Bản hoảng loạn bật khóc. Khách sạn Hà Nội nơi gia đình cô lưu trú "chạy đua" giúp khách tìm lại giấy tờ.
Sau 2-3 ngày ngậm kha tử, bệnh nhân sốt cao 39-40 độ C, tổn thương đông đặc thùy giữa phổi phải và phát hiện dị vật trong lòng phế quản.
Bệnh nhi phải nhập viện do áp xe vùng cổ do mẩu gỗ dài gần 4 cm bị mắc lại sau chấn thương.
Trước đó, bệnh nhân đi khám ho tại nhiều nơi nhưng tình trạng sức khỏe không cải thiện.
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) vừa gắp thành công mảnh xương cá nằm trong gốc nhánh phế quản phổi phải của bé trai 13 tháng tuổi.
Bé trai nhiều lần phải điều trị viêm phổi, khò khè, ho thường xuyên nhưng bác sĩ không phát hiện mảnh xương gà.
Con trai nuốt đèn LED suốt một năm mà cha mẹ không hề hay biết, các bác sĩ phải cắt bỏ một phần thuỳ phổi để đưa dị vật ra ngoài.
Vào 12h40 ngày 30 /11, một hành khách đã cảm kích nhận lại từ nhân viên an ninh toàn bộ tài sản bỏ quên có giá trị lên tới 200 triệu đồng.
Người nhặt thùng loa cũ chứa 5 triệu yen (khoảng 1 tỷ đồng) ở Sài Gòn dự định, nếu nhận nhiều tiền sẽ mua gạo tặng các trại trẻ mồ côi, nơi nuôi dưỡng người bệnh tật, nghèo khó.
Hóc dị vật, đặc biệt là thạch rau câu ở trẻ nhỏ vô cùng nguy hiểm. Bởi, dị vật cứng còn có thể văng ra khi trẻ ho, nhưng thạch rau câu mềm, to, dễ bít chặt đường thở.
Ông Nguyễn Văn Thơm (67 tuổi, ở huyện Thoại Sơn, An Giang), nhập viện trong tình trạng sốt, ho khạc đờm kéo dài và được chẩn đoán ban đầu là viêm phổi.