Quán cà phê thu phí 250.000 đồng/người ngủ qua đêm chờ xem diễu binh
Nhiều quán cà phê gần các cung đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua quyết định điều chỉnh giờ đóng - mở cửa để phục vụ khách hàng "cắm trại" xuyên đêm.
20 kết quả phù hợp
Nhiều quán cà phê gần các cung đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua quyết định điều chỉnh giờ đóng - mở cửa để phục vụ khách hàng "cắm trại" xuyên đêm.
Để hạn chế bụi bặm, người dân ở Quảng Ngãi dùng vật cản đặt trên tuyến đường Thanh Niên, ngăn các xe tải trọng lớn đi qua.
Ban quản lý quỹ vaccine phòng Covid-19 được Bộ Tài chính thành lập với 8 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Quang Vinh - phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước - là giám đốc.
Bà nội và chị gái của người yêu ngăn cản không cho Hiền đi chơi, Trí rút dao đâm khiến hai người thương vong.
Chiếc xe buýt mất lái, tông vào lan can đường rồi lao xuống ruộng khiến một nữ hành khách tử vong, 3 người khác bị thương.
Sau khi gọi điện cho gia đình, chị Hiên một mình đi xe máy đến cầu Bến Thủy rồi nhảy xuống sông Lam tự vẫn. Đến chiều cùng ngày, gia đình mới tìm thấy thi thể nạn nhân.
Đạo diễn "Sứ mệnh trái tim" cho biết anh là người cuối cùng của đoàn biết thông tin này. Tuy nhiên khi hỏi, hai nhân vật chính đều chối bỏ.
Sau khi bị lực lượng chức năng TP Đà Nẵng cưỡng chế ra khỏi nhà, ông Hùng và bà Hương cho biết sẽ tiếp tục khiếu kiện vụ việc lên cơ quan cấp trên.
Không chấp hành lệnh cưỡng chế của chính quyền, 8 người trong 2 gia đình ở Đà Nẵng đã cố thủ trong nhà, đổ xăng ra phòng khách rồi dọa sẽ tự thiêu.
Không đạt được thỏa thuận hoán đổi vị trí đất với chủ đầu tư biệt thự trên thửa của mình, vợ chồng bà Nhân kiện ông Vĩ ra tòa. Bị đơn cũng đang kiện Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng.
Sở Xây dựng Sóc Trăng cấp phép sai khiến căn biệt thự trị giá hơn 1,5 tỷ có nguy cơ bị đập bỏ. Tuy nhiên, các đơn vị đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.
Biệt thự 1,5 tỷ đồng sắp hoàn thành thì phát hiện một phần công trình xây trên đất của người khác. Cơ quan chức năng đang lúng túng trong việc xử lý hậu quả.
Không ai ngờ rằng cái chết của cô vợ trẻ bắt nguồn từ một nụ hôn đầy tình cảm của người chồng.
Thay vì các thức quà truyền thống như ô mai, hạt dưa, hạt bí, nhiều dân sành ăn lại đã chi tới cả triệu đồng đặt mua các loại hạt rừng, hạt nhập khẩu giá cao để nhấm nháp Tết này.
Nghĩ người thân chết bệnh đột ngột nên gia đình tổ chức an táng. Khi tẩm liệm, họ phát hiện vết bầm trên mạn sườn phải của thi thể nên báo cảnh sát làm rõ.
Sau chầu nhậu trở về, nhớ lại cuộc cãi vã với vợ hồi sáng, người chồng liền nảy sinh ý định giết vợ bằng cách đổ chai thuốc trừ sâu vào nồi thịt kho.
Ngày 22/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Phì (45 tuổi) để điều tra làm rõ hành vi dùng thuốc trừ sâu đầu độc vợ.
Phì lấy thuốc trừ sâu đổ vào nồi thịt kho để trong bếp rồi vào mùng nằm chờ vợ ăn.
Người chị trở về thấy 2 em đã bị bố giết, quá đau đớn đã lao ra dòng nước lũ để tự tử, nhưng may có người ngăn lại.
Ông Bùi Tiến Hòa, 51 tuổi, ở xã Vĩnh Thạnh (Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), vừa được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và công nghệ) cấp bằng độc quyền sáng chế cho hệ thống sản xuất bánh hỏi do ông tự...