Cha vợ kiện con rể tội 'ăn trái cấm'
Do "gạo đã nấu thành cơm" nên dù rất tức giận, vợ chồng ông Phúc cắn răng chấp nhận cho gia đình Hữu hỏi cưới đứa con gái lớn của mình về làm dâu.
247 kết quả phù hợp
Do "gạo đã nấu thành cơm" nên dù rất tức giận, vợ chồng ông Phúc cắn răng chấp nhận cho gia đình Hữu hỏi cưới đứa con gái lớn của mình về làm dâu.
Vì cái nghèo đeo bám mà Mạc Can từng nhiều lần muốn tìm đến cái chết, còn diễn viên Thanh Xuân phải bán vé số trong suốt 15 năm.
Sau khi đi nhậu ở nhà bạn về, Thành xin đi nhờ xe đạp của chị bán vé số về nhà. Trên đường đi nhờ, Thành đã nảy sinh tà ý và ra tay.
Sau khi chị L. sinh con trai được 15 ngày, thân thể còn đau đớn mà chị còn phải phục vụ người chồng liên tục đòi quan hệ, tra tấn thể xác lúc nửa đêm.
Mất cha mẹ từ nhỏ, làm đủ việc để kiếm sống chỉ với một lý do: sợ phải nghỉ học. Đó là câu chuyện về Trần Minh Phụng, (lớp 8 trường THCS Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM).
Đúng vào khoảnh khắc muốn trôi theo cám dỗ, bức thư của mẹ đã khiến bạn tôi chùn bước, và quyết làm lại cuộc đời.
Từ khi cơ thể bỏng nặng do nổ bình gas, Lan Anh bị người yêu ruồng bỏ. Tạm cất tấm bằng đại học, hàng ngày cô đi bán vé số kiếm tiền mong chữa hết những vết bỏng trên người.
Cô bé nghèo bán vé số bị xâm hại tình dục rồi sinh con khi chưa đầy 16 tuổi. Từ năm 2012, gia đình đã nhiều lần gửi đơn tố cáo khắp nơi.
Nhân chứng kể, trước khi ông Dũng tự tử vẫn thấy người đàn ông này cười nói, không có biểu hiện lạ.
Vì bị đánh nhiều lần, người chồng bị khuyết tật chân và tay mua dao thủ trong người để gặp vợ "hỏi tội" rồi đâm chết người này.
Xác định chủ đại lý vé số không có hành vi đánh tráo tờ vé được cho là trúng giải đặc biệt trị giá 1,5 tỷ đồng, công an Kiên Giang đình chỉ vụ án sau gần 1 năm khởi tố, điều tra.
Nam thanh niên 17 tuổi sửa số của tờ vé để đến lĩnh tiền nhưng bị đại lý phát hiện, truy hô người dân bắt giữ.
Một người đi bán vé số dạo đã bị nhóm thanh niên dùng dao chém tới tấp do chọc ghẹo một cô gái khóc sướt mướt.
Sau khi cầm kéo đâm chết người, Kỉnh đã trốn xuống Vĩnh Long bán vé số mưu sinh. Sau 14 năm tưởng công an 'quên', Kỉnh lén về thăm người thân thì bị bắt giữ.
Những ngày này, người dân ở thôn Hải Trình (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Huế) xôn xao vui mừng báo tin nhau: “Xê vé số giỏi thiệt, nó đậu thủ khoa rồi!”.
Từ đi bán vé số dạo đến đi buôn đồ điện tử, Ngô Kim Lai đã trở thành người đầu tiên đăng ký bản quyền quy trình nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo ở VN, với giá bán 100 triệu/kg.
Tất cả các em cho biết khi đã đầu quân làm “nhân viên” cho vợ chồng ông Thu, tiền bán vé số cùng lời lãi đều phải đưa hết cho vợ chồng ông chủ giữ.
Trước lúc các cô gái về nhà chồng, Phượng không quên hăm dọa: "Không được gọi điện về nhà báo cho người thân. Công an mà hay thì sẽ bỏ mạng xứ người".
Hội đồng tuyển sinh đại học Đà Nẵng xét đặc cách tuyển thẳng thí sinh bị khiếm thị Huỳnh Thị Thu Thủy.
Dẫu biết đã quá muộn màng nhưng tự đáy lòng, người chồng tật nguyền mong vợ tha thứ, sớm quay về để gia đình được đoàn tụ.