7 câu chuyện về tình người lấy nước mắt dân mạng năm 2016
Cậu bé ung thư mơ làm CSGT, mẹ nhường con sự sống, chị 14 tuổi cấy lúa nuôi hai em ăn học... là những câu chuyện về tình người cảm động năm 2016.
157 kết quả phù hợp
Cậu bé ung thư mơ làm CSGT, mẹ nhường con sự sống, chị 14 tuổi cấy lúa nuôi hai em ăn học... là những câu chuyện về tình người cảm động năm 2016.
Dù gây nhiều tranh cãi, phần tiếp nối câu chuyện về cậu bé phù thuỷ Harry Potter vẫn là cuốn sách bán chạy nhấy trên Amazon năm nay.
Trương Thanh Thủy - người được BBC gọi là nữ hoàng khởi nghiệp Việt Nam - vừa chia sẻ trên mạng rằng cô sẽ không lùi bước trước căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.
Cảnh tượng rác thải tràn ngập trên đường phố từ lâu đã là biểu tượng cho sự xuống cấp của thành phố Rome, một trong những thủ đô lâu đời nhất của thế giới.
Điều trị ung thư dựa trên hệ thống miễn dịch của chính người bệnh đã trở thành hy vọng cho hàng triệu người trên toàn thế giới.
Sau hai tháng phải điều trị đặc biệt trong lồng ấp, ngày 31/8, bé Gấu đã được ra viện trong niềm hạnh phúc của gia đình.
Mắc bệnh ung thư máu khi mang thai ở tuần thứ 27, Nông Thị Hảo (sinh năm 1986, Hà Nam) từ chối điều trị để sinh con khỏe mạnh. Nhưng, em bé ra đời lại thiếu máu trầm trọng.
Sức khoẻ của bé Trần Gấu, con của người mẹ đã từ chối điều trị ung thư phổi để sinh con, nay đã tiến triển tốt, bé chỉ phải thở oxy loãng.
"Em thấy mình thật hạnh phúc. Vì 7 tháng được làm vợ anh. 15 ngày được làm mẹ. Hạnh phúc mỏng manh nhưng ấm áp vô ngần" là những lời thơ xúc động thay cho tâm sự của nữ thiếu úy.
Ung thư phổi là một trong 3 bệnh ung thư hay gặp ở Việt Nam, đặc biệt là ở nam giới. Bệnh hay mắc ở độ tuổi 50-60 nhưng hiện nay đã bị trẻ hoá.
Bé Gấu - con nữ thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm - khỏe mạnh lên từng ngày và đang tiếp tục cuộc chiến thay phần người mẹ can đảm của mình.
"Em yên tâm an nghỉ, anh sẽ chăm sóc con và nuôi dạy con chúng ta thành người", chồng thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm siết chặt đôi bàn tay, nước mắt chảy ròng.
Một ngày trước khi xa cõi trần gian, thiếu úy Trâm được các bác sĩ cho gặp con trai 60 phút. Bé Gấu nằm trong lồng kính bỗng dưng khóc to, như có sợi dây liên kết tình mẫu tử.
Không xạ trị để con được sống, từ bỏ đôi mắt khi sinh nở hay chịu đau đớn để bé ra đời trọn vẹn... là hành động của những người mẹ sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho "báu vật" của mình.
"Vĩnh biệt đồng chí, người chiến sĩ, người mẹ tuyệt vời, dũng cảm. Mong bé khỏe mạnh, bước tiếp chặng đường của mẹ", cộng đồng mạng chia sẻ khi hay tin người mẹ ung thư qua đời.
Sau 17 ngày được làm mẹ và đấu tranh với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, thiếu úy công an Đậu Thị Huyền Trâm đã ra đi vĩnh viễn.
"Hơn tất cả, mình cầu khẩn cộng đồng mạng share tin này đến nhiều người để bố của bạn mình có cơ hội kéo dài sự sống", Nguyễn Thanh Phương (sinh năm 1995) viết trên trang cá nhân.
Vào sinh nhật năm nay, Lý Nhã Kỳ chỉ làm tiệc giản dị và dành tiền tặng cô gái bị chồng tưới xăng đốt. Cô nhờ Zing.vn chuyển giúp 50 triệu đến người phụ nữ đáng thương Thùy Dung.
Ung thư phổi giai đoạn cuối, bị tràn khí màng phổi, hạch dày đặc hai bên cổ, chỉ có thể ngồi 24/24 giờ, song thai phụ từ chối điều trị với mong muốn con được sống, chào đời.
Phương pháp của các nhà khoa học Mỹ được dự báo sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong chẩn đoán sớm bệnh ung thư trong vài năm tới.