Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

U19 Việt Nam mạnh mẽ đứng dậy sau trận thua Thái Lan

Sau một giấc ngủ dù không thật ngon, toàn đội U19 Việt Nam đã tạm quên thất bại để hướng đến Vòng loại U19 châu Á vào tháng 9 tới.

Cầu thủ U19 Việt Nam ngước nhìn Thái Lan đăng quang

Phan Thanh Hậu cùng các đồng đội không giấu được nỗi buồn sau khi U19 Việt Nam thua đậm U19 Thái Lan 0-6 ở trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2015.

Sau khi trận đấu kết thúc, U19 Việt Nam trở về khách sạn nghỉ ngơi lúc 23h đêm qua (4/9). Các cầu thủ được ban huấn luyện trả lại điện thoại di động và các thiết bị điện tử cầm tay. Trước đó, toàn đội bị cách ly với truyền thông trong suốt hơn 10 ngày tham dự giải U19 Đông Nam Á 2015. 

Hậu vệ mang áo số 9 Trần Văn Hòa chia sẻ, đêm qua dù ngủ muộn và không sâu giấc nhưng đủ để tôi tạm quên đi thất bại. Chúng tôi sẽ nhớ lại trận thua Thái Lan như một bài học nhằm hoàn thiện mình chứ không phải để tiếc nuối. 

"Sự nghiệp bóng đá cần phải có những trận đấu như vậy chúng tôi mới có thể trưởng thành và vững bước trên con đường phía trước", hậu vệ trưởng thành từ lò đào tạo PVF tâm sự. 

Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh vẫn còn một chút tiếc nuối và muốn gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ U19 Việt Nam trong suốt thời gian qua.

"Thật ngậm ngùi khi phải về nhì và nhìn U19 Thái Lan nâng Cup vô địch. Tôi xin cảm ơn những người đã ủng hộ và cổ vũ U19 Việt Nam trong thời gian qua", tiền đạo quê Hải Dương chia sẻ. 

HLV trưởng U19 Việt Nam - ông Hoàng Anh Tuấn thay mặt toàn đội khẳng định, U19 Việt Nam sẽ coi thất bại là bài học sâu sắc để đứng dậy mạnh mẽ hơn, nhằm chuẩn chuẩn bị cho Vòng loại U19 châu Á vào cuối tháng 9 tới. 

"Sau khi trở về từ Lào, các cầu thủ chỉ có 3 ngày về thăm gia đình sau đó sẽ quay trở lại VFF tập trung chuẩn bị cho giải châu Á. Trận thua Thái Lan giúp chúng ta nhìn ra nhiều điểm yếu cần khắc phục trong công tác đào tạo các đội tuyển trẻ chứ không riêng gì lứa U19 Việt Nam", vị HLV người Khánh Hòa chia sẻ.

‘Bóng đá Việt Nam có thắng Thái Lan cũng chỉ là chộp giật’

Từ thất bại của U19 Việt Nam trước U19 Thái Lan, chuyên gia Trịnh Minh Huế cho rằng, khoảng cách giữa 2 nền bóng đá là vời vợi đối chiếu với nền tảng tốt và sự phát triển của bạn.

Thất bại trước U19 Thái Lan sẽ giúp các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn trưởng thành, bản lĩnh hơn trước thềm Vòng loại U19 châu Á 2016. Trưa nay (5/9), các cầu thủ U19 Việt Nam ghé thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và dùng cơm tại đây, trước khi lên máy bay trở về quê nhà lúc 20h cùng ngày. 

U19 Việt Nam khép lại hành trình tại giải U19 Đông Nam Á 2015 với 4 trận thắng, 1 hoà, 1 thua. Toàn đội ghi được 14 bàn và để lọt lưới 6 bàn (đều trong trận chung kết). 

Sau giải đấu vừa kết thúc, U19 Việt Nam sẽ không được nghỉ ngơi mà tiếp tục trở về Trung tâm đào tạo trẻ VFF để luyện quân chuẩn bị cho Vòng loại giải U19 châu Á 2016 diễn từ 28/9 tới 6/10/2015, tại Myanmar. 

Theo kết quả bốc thăm chia bảng tại vòng loại, U19 Việt Nam nằm ở bảng F cùng Myanmar (chủ nhà), Hong Kong, Brunei và Đông Timor. Các đội nhất và nhì xuất sắc nhất sẽ được vào vòng chung kết tổ chức tại Bahrain trong năm 2016. 

Tùng Lê (từ Lào)

Bạn có thể quan tâm