Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

U19 Việt Nam khiến khán giả Brunei thán phục

Kết thúc trận đấu, cổ động viên Brunei đồng loạt ở lại vỗ tay tán dương tuyển U19 Việt Nam mặc dù trời mưa nặng hạt.

 

 

Dù tung ra sân đội hình có tới 7 cầu thủ dự bị nhưng U19 Việt Nam vẫn là đội có cơ hội rõ rệt đầu tiên. Phút thứ 4, tiền đạo Văn Toàn lừa bóng qua được thủ môn 30 tuổi Azman Hj Md Noor nhưng đáng tiếc pha xử lý tiếp theo hơi chậm khiến hậu vệ đội chủ nhà kịp lao vào cản phá. 
Không lâu sau, Hồng Duy có cú dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng 16m50 mở tỷ số cho U19 Việt Nam ở phút thứ 10. 
Khi hiệp 1 còn khoảng 10 phút, từ một tình huống sút phạt cố định, cầu thủ số 20 Adi Bin Said sút bóng đập đất khiến thủ môn Minh Toàn phán đoán sai dẫn tới bàn thua đáng tiếc của U19 Việt Nam. 
Bước sang hiệp 2, sự tin tưởng của HLV Graechen dành cho học trò Thanh Tùng cho thấy sự đúng đắn. Phút 48, từ đường chuyền của Công Phượng, cầu thủ mang áo số 18 có cú dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-1 cho U19 Việt Nam. 
Khi đã có được tỷ số thuận lợi, HLV Graechen bắt đầu có những sự thay đổi nhân sự để bảo toàn kết quả. 
Tuy nhiên các học trò của HLV Graechen không chơi theo kiểu "xe bus 2 tầng" mà vẫn triển khai tấn công đẹp mắt bằng những pha phối hợp một chạm ở khu vực giữa sân. 
Lỗi vị trí của hàng phòng ngự ở phút thứ 75 đã để tiền đạo Adi Bin Said bứt tốc đi bóng xuống đối mặt thủ môn Minh Toàn trước khi đánh lừa thủ môn này, đưa bóng vào lưới U19 Việt Nam, gỡ hòa 2-2 cho ĐT Brunei.
Hồng Duy (số 7) là cầu thủ bị "đàn anh" Brunei chăm sóc và phạm lỗi nhiều nhất. Phút 80, Mohamad Nur Azees có pha vào bóng bằng gầm giày ác ý khiến anh này phải nhận thẻ vàng thứ hai. 
Trọng tài chính Phongsanit người Lào rất kiên quyết khi tước quyền thi đấu của Azees. Tuy nhiên lúc này U19 Việt Nam cũng đã thay đủ 3 người, Hồng Duy sau pha phạm lỗi vẫn nén đau tập tễnh bước vào sân thi đấu. 
Tiền đạo Hồ Tuấn Tài được tung vào sân khoảng 10 phút cuối trận nhằm giúp U19 Việt Nam tìm kiếm chiến thắng. Nhưng sân trơn, bóng ướt do trời mưa lớn, các học trò của HLV Graechen liên tục uy hiếm khung thành thủ môn Azman Noor nhưng không thể ghi được bàn thắng thứ 3. 
Sự tiếc nuối của các cầu thủ U19 Việt Nam khi đánh rơi chiến thắng dù đã 2 lần vươn lên dẫn trước ở trận đấu này. Sau trận hòa 2-2, U19 Việt Nam có được 7 điểm sau 4 trận đấu. Ở lượt trận cuối cùng U19 Việt Nam sẽ gặp U21 Campuchia trong trận quyết chiến vào lúc 19h15 ngày 18/8 (theo giờ Việt Nam).
Rất đông khán giả Brunei nán lại sân vận động để tán dương các cầu thủ U19 Việt Nam khi trận đấu kết thúc.
CĐV Việt Nam cũng trải qua những cảm xúc bùng nổ ở trận này.
CĐV Việt Nam cũng trải qua những cảm xúc bùng nổ ở trận này.
Giống như trước trận đấu, HLV của U21 Brunei tiếp tục dành những lời khen cho U19 Việt Nam :
Trong khi đó, giống như trước trận đấu, HLV của U21 Brunei tiếp tục dành những lời khen cho U19 Việt Nam: “Tất cả chúng tôi đều nhận thức được sức mạnh của U19 Việt Nam. Đây rõ ràng là đội bóng mạnh nhất giải". Ảnh: Brunei Times

Tùng Lê (từ Brunei)

Bạn có thể quan tâm