Hé lộ ông chủ Vạn Hạnh Mall; nữ 'đại gia’ Nguyễn Thị Út Em bị bắt
Hé lộ về chủ đầu tư Vạn Hạnh Mall; cách kêu gọi đầu tư của 'nữ đại gia giáo dục' Nguyễn Thị Út Em; nhu cầu vàng của Việt Nam quý I giảm... là những tin kinh tế đáng chú ý tuần qua.
1.555 kết quả phù hợp
Hé lộ về chủ đầu tư Vạn Hạnh Mall; cách kêu gọi đầu tư của 'nữ đại gia giáo dục' Nguyễn Thị Út Em; nhu cầu vàng của Việt Nam quý I giảm... là những tin kinh tế đáng chú ý tuần qua.
Biết thông tin tuyển chọn qua Đoàn trường, Minh Thông đăng ký và vượt qua nhiều vòng tuyển chọn gắt gao để được tham gia đội xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.
TP.HCM rực rỡ trong đại lễ 30/4, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa qua những hình ảnh xúc động, khắc sâu trong lòng hàng triệu người.
Các buổi biểu diễn drone diễn ra ngày càng nhiều với quy mô hoành tráng, yêu cầu việc quản lý rủi ro cần được siết chặt tương ứng.
Đại diện ban tổ chức màn biểu diễn 10.500 drone cho biết rất vui khi được người dân hỗ trợ tìm kiếm và gửi trả drone bị rơi, tuy nhiên vẫn còn nhiều thiết bị thất lạc.
Vô tình chụp ảnh cưới ở đúng nơi biên đội trực thăng kéo cờ đi qua, Phan Nga và Quốc Hậu tranh thủ bắt khoảnh khắc và có bức hình "để đời".
Sau sự cố kỹ thuật khiến nhiều drone rơi xuống đất tối 30/4, một quán cà phê gần bãi tập kết tình nguyện trở thành điểm hỗ trợ thu gom, tặng nước miễn phí cho người dân trả lại thiết bị.
Nam ca sĩ xuất hiện trên sân khấu mới đây với diện mạo khác lạ, để tóc dài. Anh trình diễn một số ca khúc làm nên tên tuổi như "Hồng nhan", "Thiên lý ơi".
Gặp lại người thân sau khi thực hiện nhiệm vụ, nhiều chiến sĩ không giấu được những giọt nước mắt xúc động. Bố mẹ cũng rưng rưng khi nhìn thấy con sau nhiều tháng xa cách.
Trước buổi tổng duyệt cho tiết mục "Màu hoa đỏ", NSƯT Lê Thiện nhập viện vì kiệt sức. Song, bà kiên quyết góp mặt tại đại lễ và khiến khán giả xúc động với tiết mục ấn tượng.
Tham gia diễu binh dịp 30/4, nhiều chiến sĩ không chỉ nhận được sự yêu mến của người dân mà còn là những món quà nhỏ chứa đựng tình cảm chân thành.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương sáng nay đã chủ trì tiễn các đoàn Quân đội Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia diễu binh, diễu hành hoàn thành nhiệm vụ về nước.
Sau buổi biểu diễn tối 30/4, một số drone bị rơi, thất lạc khiến ban tổ chức đang tiến hành thu hồi. Buổi diễn tối 1/5 cũng đã được thông báo huỷ bỏ.
Trong những ngày hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt đến diễu binh 30/4, nhiều chiến sĩ được chú ý nhờ ngoại hình nổi bật. Trên hết, tất cả chung niềm tự hào khi được phụng sự Tổ quốc.
Thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, màn trình diễn 10.500 drone tối 30/4 không thể diễn ra theo kế hoạch do vấn đề kỹ thuật. Chương trình cũng ngừng biểu diễn ngày 1/5.
Giữa không khí tưng bừng, náo nhiệt khi cả nước cùng hướng về ngày hội lớn, có những khoảnh khắc, câu chuyện xúc động khiến người xem nghẹn ngào.
Ngay sau chương trình diễu binh, nhiều chiến sĩ quân đội Lào có khoảnh khắc giao lưu thân tình, ấp áp với người dân Việt Nam.
Nhiều du khách và người dân đặt trước chỗ ngồi ở khách sạn, nhà hàng trong khu vực đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi để có view xem diễu binh từ trên cao, tránh cảnh đông đúc.
50 nghệ sĩ tự hào khi được tham gia Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào sáng 30/4.
Trong lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước, sự góp mặt của các đoàn quân đội Trung Quốc, Lào và Campuchia đã mang đến sắc màu quốc tế trang trọng.