Bé trai bị bỏ rơi trước cổng nhà dân
Bé trai nặng 2,5 kg bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Hà Tĩnh. Ngành chức năng đang thông báo tìm người thân cho bé và tìm gia đình đủ điều kiện nhận nuôi.
382 kết quả phù hợp
Bé trai nặng 2,5 kg bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Hà Tĩnh. Ngành chức năng đang thông báo tìm người thân cho bé và tìm gia đình đủ điều kiện nhận nuôi.
Sau hai ngày ra thông báo, một phụ nữ ở Hà Tĩnh đã đến nhận là người thân và xin nhận nuôi bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cạnh miệng cống thoát nước.
Người dân xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, Quảng Nam khi đi qua khu vực tượng Quan Âm cách xa khu dân cư đã nghe tiếng trẻ em khóc. Khi lại gần, họ phát hiện bé trai bị bỏ rơi.
Ngày 12/1, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.T. (30 tuổi, ngụ huyện Cư Mgar) số tiền 25 triệu đồng.
Người dân ở Hà Tĩnh phát hiện bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, nặng 2,4 kg bị bỏ lại bên miệng cống thoát nước ven đường.
Một người dân ở TP Đông Hà, Quảng Trị phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà. Cạnh đó, họ tìm thấy phiếu tiêm chủng cá nhân cùng một số đồ dùng cho trẻ.
Một người dân ở Hà Tĩnh phát hiện bé gái sơ sinh nặng 3 kg bị bỏ lại trong túi xách trước cổng nhà. Cạnh đó, họ tìm thấy túi đựng quần áo và sữa cho bé.
Chị gái của Ngọc Bích từ quê Đồng Tháp vừa lên tới Bệnh viện thành phố Thủ Đức (TP.HCM) để chăm sóc cho em gái. Sức khỏe của cô gái 18 tuổi này đang có chuyển biến tích cực.
Cô gái 18 tuổi quê Đồng Tháp xông vào Bệnh viện Thành phố Thủ Đức nhờ cấp cứu, trên người không mang theo bất cứ giấy tờ tùy thân nào.
Arjen Ijff, họa sĩ người Hà Lan gốc Việt, đã dành 15 năm tìm cha mẹ ruột bị thất lạc nhưng không có kết quả. Hy vọng của anh lúc này dồn vào một chiếc logo.
Sau khi bé gái 5 tuổi lấy chiếc vòng tay bằng cao su, trị giá 10.000 đồng, chủ cửa hàng đã chụp ảnh, quay video đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.
Người dân phát hiện bé gái gần một tuổi bị bỏ rơi bên đường ở Nghệ An. Cạnh cháu bé còn có tờ giấy được cho là của người mẹ nhờ người nhặt được nuôi hộ.
Nghe tiếng em bé khóc, người dân sống tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân đi kiểm tra, phát hiện bé trai sơ sinh bỏ rơi trên lề đường.
Trong lúc đi trên đường, người dân phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân tại xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
Tiếng khóc than đau buồn vang vọng từ mọi ngóc ngách trong nhà tang lễ các bệnh viện lớn ở Seoul, nơi tiếp nhận các nạn nhân vụ giẫm đạp ở Itaewon, theo Hankyoreh.
Trong lúc đi xe đạp trên đường Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh (TP.HCM), người đàn ông va chạm với ôtô chạy cùng chiều và bị thương nặng, tử vong tại bệnh viện.
Trong cùng một ngày, hai bé gái sơ sinh bị bỏ rơi được phát hiện ở Nha Trang và Thừa Thiên - Huế.
Không thấy ông P. về nhà ăn cơm trưa, người thân đi vào rừng tìm phát hiện nạn nhân nằm tử vong với vết thương trên đầu.
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại nhà vệ sinh, cạnh đó là lá thư để lại với nội dung không đủ khả năng nuôi cháu.
Thời điểm phát hiện, 2 em nằm trong cùng một giỏ nhựa màu xanh, cuốn khăn. Ở chân có đeo giấy của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ghi tên người mẹ sinh năm 1997.