Trò lừa đảo kinh tởm của 'cậu Thủy'
"Cậu Thủy" và các bị can đào trộm khoảng 70 bộ hài cốt của các liệt sĩ chưa biết tên ở các nghĩa trang liệt sĩ rồi mang đi chôn tại một vị trí nào đó nhằm lừa các tổ chức, cá nhân
77 kết quả phù hợp
"Cậu Thủy" và các bị can đào trộm khoảng 70 bộ hài cốt của các liệt sĩ chưa biết tên ở các nghĩa trang liệt sĩ rồi mang đi chôn tại một vị trí nào đó nhằm lừa các tổ chức, cá nhân
Đàm phán về bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ thường xuyên lâm vào thế bế tắc vì nhiều vấn đề, bao gồm bồi thường chiến tranh, người Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn câu nói của cựu tổng thống Theodore Roosevelt, "Có lòng tin là đã đi được nửa đường", để bày tỏ lạc quan về tương lai quan hệ Việt Nam - Mỹ.
Ông Bill Clinton nói một trong những khoảnh khắc tự hào trong nhiệm kỳ tổng thống là việc bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, đất nước luôn có vị trí đặc biệt trong trái tim ông.
Trên vai trò nguyên thủ hay với tư cách cá nhân, tổng thống thứ 42 của Mỹ đều góp phần quan trọng trong tiến trình tăng cường quan hệ song phương Việt - Mỹ.
Bản kết luận điều tra vụ án lừa đảo tìm hài cốt liệt sĩ do Nguyễn Văn Thúy (tức “cậu Thủy”, ở Bắc Ninh) cầm đầu đã hoàn tất, gây bất ngờ cho nhiều người.
Một nghiên cứu cho thấy hơn 800 triệu nam giới ở châu Á ngày nay là hậu duệ của một trong số 11 nhà lãnh đạo thời xưa, bao gồm Thành Cát Tư Hãn.
Một phụ nữ ở Myanmar nói cô là một binh sĩ Nhật Bản mà dân làng thiêu sống và treo lên cây trong chiến tranh. Hai cổ tay của cô đều có nếp hằn giống vết trói bằng dây thừng.
Không chỉ ngụy tạo di vật, làm giả hài cốt liệt sĩ để lừa tiền của các nạn nhân, vợ chồng “cậu Thủy” cùng đồng bọn còn trộm cắp hàng chục bộ hài cốt ở nhiều nơi.
Dù vợ không thể làm mọi việc vì mắc chứng teo cơ, một người đàn ông Trung Quốc không hề phàn nàn. Mơ ước lớn nhất của ông là chết sau vợ để có thể chăm sóc bà trọn đời.
Chiều 20/1, gia đình ông Nguyễn Văn Xê (75 tuổi) ở phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, phát hiện thêm 2 hài cốt nữa trong vườn nhà.
Em ruột và là một mắt xích trong đường dây làm hài cốt liệt sĩ giả của Nguyễn Thanh Thúy (tức “cậu Thủy”) đã bị tống đạt khởi tố về tội Lừa đảo chiếm tài sản và Xâm phạm hài cốt.
Nghe tin "cậu Thủy" bị gia hạn thêm 4 tháng nữa, phần đông người dân làng Trác Bút, thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh đều cười khẩy cứ như sự việc đương nhiên sẽ diễn ra như vậy.
Vợ chồng “cậu” Thủy đã giả di vật (bi đông, dép cao su…) khắc tên của người chết chôn cùng hài cốt không rõ danh tính nhằm tạo lòng tin chiếm đoạt tài sản.
Bất chấp phản đối của hậu duệ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực và cán bộ hưu trí, gần 30 năm tỉnh Kiên Giang vẫn cho rằng thi hài trong mộ chính là hài cốt của cụ Nguyễn.
Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, phải tiếp tục gia hạn tạm giam "cậu Thủy" và những người liên quan đến vụ án để tiếp tục điều tra.
Một công dân chí thú làm ăn trở thành đại gia là chuyện bình thường, nhưng với Ngọ "sẹo" - một giang hồ có số má thì đó là điều phi thường.
Khi cơn sốt tìm kho báu vàng lá ở thị trấn Óc Eo (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) vừa lắng xuống thì tại xã Cô Tô (huyện Tri Tôn) lại rộ lên tin đồn có kho báu cả ngàn tấn vàng.
Nguyễn Thanh Thúy khai các “nhà ngoại cảm” đã dùng nhiều chiêu trò để lừa gạt những người đi tìm thi hài liệt sĩ như thông đồng với các quản trang, hay làm giả hài cốt...
Kho báu bị đánh cắp của Hitler, sự biến mất của chiến hạm USS Cyclops, nơi đặt mộ người tìm ra châu Mỹ là những bí ẩn loài người chưa tìm ra lời giải.