Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tuấn Hưng đội mưa đá bóng vì cái Tết cho bệnh nhân nhi

Tối 26/1, đội bóng HAT của ca sĩ Tuấn Hưng tổ chức trận giao hữu với đội phủi EOC nhằm quyên góp tiền để mua quà tặng các bệnh nhân thiếu nhi tại bệnh viện K (Thanh Trì, Hà Nội).

Trận đấu từ thiện diễn ra kịch tính dưới tiết trời giá rét dưới 10 độ C.

Ca sĩ Tuấn Hưng cùng đội bóng HAT của anh tổ chức đá giao hữu với EOC, một đội bóng có tiếng trong làng bóng đá phủi Hà thành, để quyên tiền mua quà tặng cho các bệnh nhân thiếu nhi đang điều trị căn bệnh ung thư tại bệnh viện K Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

Bất chấp cái rét hại kỷ lục và cơn mưa lớn tại Hà Nội, giọng ca "Nắm lấy tay anh" vẫn ra sân cùng các đồng đội khởi động làm nóng cơ thể trước khi thi đấu.

Trong trận này, Tuấn Hưng có một tình huống đi bóng và dứt điểm rất khó nhưng thủ môn đối phương ngăn chặn được. Sang hiệp 2, Tuấn Hưng rời sân nhường chỗ cho các cầu thủ trẻ thi đấu và cuộc so tài kết thúc với phần thắng 3-1 nghiêng về EOC.

Các cầu thủ, khán giả theo dõi trận đấu quyên góp từ thiện ủng hộ bệnh nhi tại Viện K Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội).

Sau trận đấu, chàng ca sĩ Hà thành đã có đôi lời phát biểu, kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ các em thiếu nhi đang mắc bệnh hiểm nghèo. Lời kêu gọi của Tuấn Hưng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các khán giả. Một Việt kiều tại Australia đã góp 20 triệu đồng vào quỹ để mua quà Tết cho các bệnh nhi.

Tổng số tiền mà trận đấu quyên góp được lên đến gần 60 triệu đồng. Các thành viên đội bóng HAT cùng đoàn thiện nguyện trực tiếp trao quà Tết cho 90 em nhỏ tại bệnh viện K Tân Triều, (Thanh Trì, Hà Nội) vào 10h ngày 27/1.


Đ.N

Ảnh: Lâm Phúc

Bạn có thể quan tâm