Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tử vong lúc rạng sáng khi vào nhà nghỉ với bạn gái

4h sáng, người phụ nữ hốt hoảng đập cửa thông báo với chủ nhà nghỉ nói “bạn trai” bị mệt cần đưa đi cấp cứu. Khi đến bệnh viện, các bác sĩ thông báo người đàn ông này đã tử vong.

Sự việc xảy ra sáng 27/2 tại một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang). Nạn nhân được xác định là Lê Văn Thành (44 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Phú, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang).

Trước đó, khuya 26/2, ông Thành cùng bạn gái đến thuê phòng nghỉ qua đêm. Đến 4h hôm sau, người phụ nữ đi cùng với ông Thành hốt hoảng đập cửa nói chủ nhà nghỉ bạn trai mình bị mệt cần đưa đi cấp cứu.

Khi đến Bệnh viện Đa khoa Long Mỹ, các bác sĩ cho hay, ông Thành đã tử vong trước đó. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã vào cuộc tiến hành khám nghiệm hiện trường, pháp y để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ông Thành và người phụ nữ đi cùng được cho là đã có quan hệ tình cảm nhiều năm, dù ông đã có vợ con.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi. 

Chết bất đắc kỳ tử sau khi mây mưa với 'gái lạ' ở nhà nghỉ

Sau hai lần "mây mưa" cùng cô gái gặp ở ngoài đường, người đàn ông 38 tuổi chết trong phòng vệ sinh nhà nghỉ.

Minh Anh

Bạn có thể quan tâm