Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tứ kết World Cup 2010 và những tội đồ

Chỉ trong một tíc tắc ngắn ngủi, những Filipe Melo, Asamoah Gyan hay Cardozo từ vị thế người hùng bỗng trở thành tội đồ không thể tha thứ.

Tứ kết World Cup 2010 và những tội đồ

Chỉ trong một tíc tắc ngắn ngủi, những Filipe Melo, Asamoah Gyan hay Cardozo từ vị thế người hùng bỗng trở thành tội đồ không thể tha thứ.

Filipe Melo - Vết đen của Brazil

Juventus đã phải chi ra 25 triệu euro để đổi lấy sự phục vụ của Filipe Melo, nhưng những gì tiền vệ này làm được thực sự đã khiến “Bà đầm già” thất vọng. Danh hiệu “thùng rác vàng” – dành cho cầu thủ thi đấu tệ nhất tại Serie A – mà Melo phải nhận đã đủ nói lên tất cả.

Bất chấp phong độ tệ hại ở CLB Juventus, Dunga vẫn trọng dụng Melo ở ĐTQG Brazil. Không phụ lòng mong đợi của ông thầy, Melo đã chơi tuyệt hay, trở thành một nhân tố quan trọng ở khu trung tuyến của Selecao với khả năng càn quét làm tan hàng tiền vệ đối phương. Tuy nhiên, đúng trong thời khắc quyết định, cậu học trò cưng của Dunga lại đánh mất mình, trở thành tội đồ khiến giấc mơ vô địch World Cup 2010 của Brazil tan thành mây khói.

Tứ kết World Cup 2010 và những tội đồ
Melo đã tự tay bóp chết giấc mơ của Brazil

Melo không đáng bị trách ở tình huống đánh đầu phản lưới nhà, biếu không cho Hà Lan bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1, bởi trong tình huống này chính thủ thành Cesar mới là người có lỗi khi đã lao ra không hợp lý, đẩy vào người Melo. Tuy nhiên, tình huống cố tình đạp vào người Robben để rồi phải lĩnh thẻ đỏ của Melo thì đúng là khó lòng tha thứ.

Ở thời điểm đó Brazil đang bị dẫn trước, nhưng thay vì nỗ lực cùng các đồng đội lao lên tìm bàn san bằng tỷ số, Melo lại dễ dàng đánh mất mình, cố tình thực hiện một pha đạp bóng thô bạo với Robben để rồi phải nhận thẻ đỏ rời sân. Bị dẫn bàn lại chỉ còn 10 người trên sân, Brazil đành ngậm ngùi nhìn Hà Lan vào bán kết.

Melo có lẽ sẽ còn bị ám ảnh suốt cuộc đời về trận tứ kết với Hà Lan bởi chính anh đã góp phần giết chết giấc mơ vô địch của Brazil.

Asamoah Gyan hủy hoại giấc mơ châu Phi

Nếu Asamoah Gyan không sút hỏng quả penalty ở phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai trong trận đấu với Uruguay, Ghana đã có thể ghi tên mình vào lịch sử với tư cách là đội bóng châu Phi đầu tiên góp mặt tại bán kết một kỳ World Cup.

Bước vào kỳ World Cup năm nay, Ghana không được đánh giá cao như chủ nhà Nam Phi, Cameroon hay Nigeria, tuy nhiên, “Những ngôi sao đen” lại bất ngờ trở thành niềm tự hào của châu Phi khi trở thành đại diện duy nhất của lục địa đen vượt qua vòng đấu bảng. Tiếp đó, Ghana xuất sắc đánh bại Mỹ, oai hùng tiến vào tứ kết.

Trong thành công của Ghana, người ghi dấu ấn đậm nét nhất không ai khác chính là đội trưởng Asamoah Gyan. Chân sút đang khoác áo CLB Rennes (Pháp) chính là người ghi bàn giúp Ghana hạ Serbia 1-0 và cầm hòa 1-1 với Australia, qua đó giành vé vào vòng knock-out. Tại vòng đấu loại trực tiếp, cũng chính Gyan là người đã lập công ở phút 93 để giúp “Những ngôi sao đen” hạ gục Mỹ.

Tứ kết World Cup 2010 và những tội đồ
Giọt nước mắt tiếc nuối của Asamoah Gyan

Trong bóng đá, khoảng cách giữa người hùng và tội đồ là rất mong manh và Asamoah Gyan chính là một nạn nhân của sự nghiệt ngã này. Trong trận tứ kết với Uruguay, Ghana đã đứng rất gần với chiến thắng khi được hưởng một quả penalty đúng phút cuối hiệp phụ thứ 2. Gyan là chân sút penalty tốt nhất của Ghana (thực hiện thành công cả hai quả penalty tại vòng bảng), nên đương nhiên anh là người được giao trách nhiệm hiện quả đá phạt định mệnh này. Tuy nhiên, có lẽ vì sức ép quá lớn, đội trưởng của Ghana đã đưa bóng đi trúng xà ngang, thổi bay cơ hội ghi tên mình vào lịch sử của “Những ngôi sao đen” (Ghana thua 4-2 trong loạt sút penalty).

Cardozo tự tay hủy giấc mơ của Paraguay

Trong trận tứ kết với nhà đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha, Paraguay đã thực hiện cực kỳ thành công kế hoạch phòng ngự nhiều tầng, khiến đối thủ gặp vô khối khó khăn.

Cơ hội vào bán kết của Paraguay bất ngờ được mở ra ở phút 59 khi Pique phạm lỗi với Cardozo trong vòng cấm. Nhiệm vụ thực hiện quả đá phạt được trao cho chính Cardozo, “chuyên gia thực hiện 11m của Paraguay”. Đáng tiếc là cú sút quá hiền của Cardozo đã bị Casillas tóm gọn, giấc mơ vào bán kết của Paraguay cũng tan thành mây khói (Villa ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 83).

Nếu Cardozo thực hiện thành công quả 11m đó, rất có thể chính Paraguay mới là đội có vé vào bán kết chứ không phải là Tây Ban Nha.

Thành Giang

Theo DV

Bạn có thể quan tâm