Những xác người phân rã
"Tôi không có ý nhìn ông ta, chỉ là vì ông nằm đó, ngay bên cạnh tôi. Ê, có cái gì trắng đang động đậy từ khóe mắt của ông ta", cô viết.
209 kết quả phù hợp
"Tôi không có ý nhìn ông ta, chỉ là vì ông nằm đó, ngay bên cạnh tôi. Ê, có cái gì trắng đang động đậy từ khóe mắt của ông ta", cô viết.
Mới “chân ướt chân ráo” đến giúp việc nhưng thiếu nữ 24 tuổi đã “mắt trước mắt sau” nhòm ngó tài sản của gia chủ để trộm cắp. Có vụ, cô ta mở két sắt lấy hơn 800 triệu đồng.
Trộm được đồ, Tài gọi điện thoại cho nạn nhân: "Tôi trộm được toàn bộ tài sản của ông. Giờ ông có muốn chuộc lại thì chuẩn bị 5,2 triệu đồng đưa lên đây. Ok nhé".
Đi ăn trộm bị bảo vệ phát hiện và hô lớn, hai tên đã tháo chạy và nhảy xuống sông để thoát thân, nhưng không may một người bị đuối nước dẫn đến tử vong.
Cá độ với bạn thua vài triệu đồng, không tiền, thủ phạm về lấy cắp tài sản của mẹ đi cầm nhưng không ngờ số vàng này là giả nên đã bị bắt giữ.
Vụ cướp giữa đêm tưởng không manh mối, ai ngờ cảnh sát “hóa giải” chỉ từ lời khai duy nhất của nạn nhân.
Trộm chó để bán thịt - nếu xét theo giá trị tài sản là thuộc loại trộm vặt, nhưng thời gian qua đã dẫn tới hậu quả làm chết người. Cả người bị trộm lẫn kẻ đi trộm.
Từng làm thợ xây, biết rõ mọi ngóc ngách trong căn nhà của chủ cũ, Phúc rủ đồng bọn phá cửa đột nhập lấy trộm tài sản chia nhau tiêu xài.
Bị cháu chủ nhà phát hiện, tên trộm dù không mảnh vải che thân vẫn lao ra cửa chính để bỏ chạy.
Đang mang thai ở tháng thứ 7 nhưng Linh vẫn lần theo các địa chỉ rao bán, cho thuê nhà trên báo để vờ tìm hiểu, rình cơ hội trộm cắp.
Trong bộ quần áo bảnh bao, đi xe tay ga đắt tiền, một “siêu trộm” thực hiện hàng chục vụ đột nhập nhà người dân vắng chủ trên địa bàn huyện Nhà Bè để trộm cắp tài sản.
Giữa ban ngày, Nguyễn Văn Nhuận cùng đồng phạm tên Dũng thản nhiên mở khóa, đột nhập vào căn nhà tại TP Mỹ Tho. Dũng lấy được xe SH và tẩu thoát, riêng Nhuận bị bắt quả tang.
Bằng thủ đoạn dùng đế giày có mũi kim loại để qua mắt bảo vệ, nhiều công nhân đã lấy cắp hàng trăm bảng mạch điện tử có trị giá hàng tỉ đồng của Công ty Samsung Electro Việt Nam.
Biết chỗ để tiền của chủ vựa hải sản, người làm thuê đã đi đánh một chìa khóa rồi đột nhập trộm tài sản.
Tình trạng giả danh osin để trộm cắp tài sản của gia chủ rồi biến mất đã không còn là chuyện hiếm.
Trong lần gặp mới nhất, bị can Đào Quang Khánh kể, khi thực hiện hành vi ném xác chị Huyền xuống sông đã nhìn thấy ở bụng nạn nhân có vết rạch.
Trộm được số tài sản lớn, Tài hào phóng cho mẹ và người yêu một số nữ trang, số còn lại anh ta đem bán và cầm cố tiêu xài dần.
Sau khi đột nhập từ lỗ thủng trên mái nhà xuống, 6 thanh niên nẫng nhiều tài sản có giá trị trong các cửa hàng điện thoại mang đi bán để lấy tiền sống bầy đàn.
Nghe anh Tuyến nói đã biết tên trộm mắt kính là ai, Chính sợ hãi nên ra tay sát hại nạn nhân để bịt đầu mối.
Đột nhập 3 phòng làm việc của phó chủ tịch quận cùng 2 phòng văn thư, kẻ gian lấy đi chiếc máy tính xách tay cùng vài bộ vợt cầu lông.