30 tuổi mắc ung thư da vì thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời
Bệnh nhân làm nghề xây dựng, thường xuyên phải tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời nhưng không che chắn cơ thể và đeo khẩu trang.
301 kết quả phù hợp
30 tuổi mắc ung thư da vì thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời
Bệnh nhân làm nghề xây dựng, thường xuyên phải tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời nhưng không che chắn cơ thể và đeo khẩu trang.
Bảo hiểm ung thư chỉ từ 1.900 đồng mỗi ngày
Do lo ngại khả năng tài chính, phần lớn người Việt Nam chưa chủ động trang bị kế hoạch tài chính để đối mặt với căn bệnh ung thư.
Suốt 9 năm, người phụ nữ bị chẩn đoán nhầm u buồng trứng thành đầy hơi
Suốt 9 năm, các bác sĩ chẩn đoán cơn đau bụng của Amanda Kabbabe là do đầy hơi. Sự thật, cô bị mắc bệnh ung thư buồng trứng với khối u to bằng quả dưa lê.
Căn bệnh ung thư phụ nữ dễ mắc khi 'yêu' sớm và bừa bãi
Một bé gái bắt đầu làm chuyện người lớn từ 12 tuổi, chỉ 5 năm sau, cô phát hiện mắc ung thư cổ tử cung.
Cuộc thi ý tưởng kinh doanh từ Unilever trở lại với nhiều điểm mới
Unilever Future Leaders League (UFLL) - một trong những sân chơi nổi bật của sinh viên đã quay trở lại với nhiều điểm thay đổi đáng chú ý, hứa hẹn đem đến nhiều bất ngờ.
Phụ nữ càng nhiều ham muốn càng dễ mắc ung thư vú?
Ung thư vú là bệnh nguy hiểm đối với phụ nữ, khiến nhiều người lo sợ. Tuy nhiên, những suy nghĩ sai lầm về căn bệnh này có thể khiến bệnh thêm nghiêm trọng.
Nam nghệ sĩ Nhật phát hiện mắc bệnh ung thư tế bào mầm sau 2 năm cưới
Tay trống Nosuke phát hiện mắc bệnh ung thư tế bào mầm sau đợt kiểm tra sức khỏe vì đau bụng. Vợ anh, ca sĩ Misono Koda, luôn túc trực bên chồng.
'Tôi chi 1 tỷ đồng đi 20 nước, không mua nhà xe để sống trọn tuổi trẻ'
Nick M, tác giả sách "Ba lô trên thảm đỏ", tự tin khẳng định lối sống hết mình cho tuổi trẻ mà không chạy theo những giá trị ổn định được xã hội ngưỡng mộ như nhà đẹp, xe sang.
Người mẹ có hai con gái đều mắc bệnh ung thư vú
Khi con gái thứ hai bị bệnh, bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân gây bệnh có thể là yếu tố gen.
Hiểm họa đằng sau nụ hôn của người lớn với trẻ nhỏ
Chuyên gia khuyến cáo cha mẹ không nên cả nể để người lớn khi đến thăm bế, cọ mũi, hôn môi trẻ. Hãy mạnh dạn chia sẻ mong muốn không muốn cho trẻ tiếp xúc gần.
Đại sứ Canada thăm và tặng quà cho các em nhỏ tại Bệnh viện Nhi TW
Chiều 20/11, Ban tổ chức chương trình “Chạy vì trẻ em Hà Nội 2018” đã đến thăm và tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Hơn 25 tỷ đồng ủng hộ chương trình 'Trái tim cho em' trong gala 10 năm
Tròn 10 năm chương trình “Trái tim cho em”, 25 tỷ đồng đã được quyên tặng trực tiếp tại sự kiện gala kỷ niệm để giúp đỡ trẻ em nghèo mắc bênh tim bẩm sinh.
Thủ phạm khiến cậu bé 16 tuổi mắc ung thư phổi
Hơn 80% bệnh nhân ung thư phổi tới điều trị tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), có liên quan tới khói thuốc lá.
Thủy Muối: ‘Thanh xuân rực rỡ hay không là do mình’
Start-up Thủy Muối cho rằng thanh xuân ai cũng chỉ có một lần trong đời, vì vậy mỗi người cần tự mình làm cho khoảng thời gian ấy trở nên ý nghĩa và đầy màu sắc.
Thiếu nữ mắc ung thư vú giai đoạn cuối khi vừa qua tuổi 20
Ung thư vú là căn bệnh được phát hiện ngày càng nhiều ở Việt Nam, đặc biệt độ tuổi mắc bệnh trẻ hơn rất nhiều so với thế giới.
Ý nghĩa của liệu pháp miễn dịch trong hỗ trợ điều trị ung thư
Ung thư là tế bào có sẵn trong cơ thể, việc bùng phát phụ thuộc vào hệ miễn dịch. Trong các phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư, liệu pháp miễn dịch có ý nghĩa quan trọng.
Hai căn bệnh ung thư nguy hiểm dễ mắc khi ‘yêu’ sớm và bừa bãi
Đối với phụ nữ là ung thư cổ tử cung, nam giới là ung thư dương vật. Đây là hệ quả của việc "vào đời" quá sớm và bừa bãi, ngoài luồng với nhiều người.
'Ung thư là điều may mắn tôi có được trong cuộc đời'
Thủy không cho rằng mắc căn bệnh ung thư là bất hạnh, đau khổ. Cô gọi đó là một điều may mắn quý giá mà cuộc đời này ban tặng cho mình.
Kỳ tích của người mẹ 6 năm chiến đấu với ung thư
“Con không muốn mỗi ngày đi học về phải tìm mẹ trên bầu trời. Con muốn mẹ ở đây, bên con mỗi ngày”, đó là lời của con gái mà người mẹ này luôn khắc ghi trong lòng mỗi ngày.
'Khi biết mình ung thư giai đoạn cuối, tôi đã rơi vào tự kỷ nặng'
“Bác sĩ mô tả khối u của tôi không khác gì một chiếc máy rang bơ với các hạch tựa như những chiếc bỏng ngô bám đầy miệng hố. Nhìn cảnh đó, ai cũng ái ngại”, chị Hường nhớ lại.