Người Việt giả dối, lười nhác, kiêu ngạo, sợ nói đến thói xấu của mình
Đó là vài trong số rất nhiều thói hư tật xấu của người Việt được các trí thức nửa đầu thế kỷ XX phê phán, và được tập hợp trong cuốn “Người xưa cảnh tỉnh”.
28 kết quả phù hợp
Đó là vài trong số rất nhiều thói hư tật xấu của người Việt được các trí thức nửa đầu thế kỷ XX phê phán, và được tập hợp trong cuốn “Người xưa cảnh tỉnh”.
Bị cảnh sát yêu cầu dẹp loa kẹo kéo gây ồn ào lúc nửa đêm, Thủy và Sơn lao vào đánh hai chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.
Đang bơm lốp ôtô, bình khí ở tiệm garage gia đình ông Chánh phát nổ, gây rung chuyển khu dân cư.
Giả danh nhân viên công ty xổ số, Chánh và Đạt đã gọi đến số điện thoại bất kỳ giả vờ cho trước số trúng thưởng. Bị lừa, có nạn nhân đã sẵn sàng chuyển khoản 300 triệu đồng.
Khi đang ngồi xem tivi buổi tối, vợ chồng ông Dũng bị hàng xóm cầm dao chém tới tấp khiến cả hai phải khâu hơn 90 mũi.
Anh Trần Văn Chánh là người đầu tiên ở vùng Bảy Núi (huyện Tịnh Biên, An Giang) thực hiện nuôi dông, kiếm được cả trăm triệu đồng mỗi năm.
Nhờ nguồn thu nhập “khủng”, nhiều thanh niên vô công rồi nghề mang súng điện, rìu lùng sục khắp các vùng quê ở đồng bằng sông Cửu Long để trộm chó.
Trước đây, dân miền Tây coi tép, cua, ốc, dông... như "đồ bỏ", ít người muốn nuôi. Còn nay, những "đồ bỏ" đang mang thu nhập cao cho nhiều người, khi chúng bỗng thành đặc sản.