Đánh sập đường dây đưa người xuất cảnh trái phép
Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá thành công 2 đường dây lừa đảo đưa trên 200 người xuất cảnh trái phép để bán cho tụ điểm lao động ở nước ngoài.
112 kết quả phù hợp
Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá thành công 2 đường dây lừa đảo đưa trên 200 người xuất cảnh trái phép để bán cho tụ điểm lao động ở nước ngoài.
Tìm thấy số tiền chị Lan đánh rơi trên khe nhỏ ở cửa xe, anh Thơm liên hệ lại và đem tận nơi trả cho vị khách.
Từ TP.HCM về Bến Tre để ăn Tết cùng gia đình, anh D. không may đánh rơi ví dọc đường. Tổ công tác điều tiết giao thông trên quốc lộ nhặt được và trả lại ví cho anh.
Nhặt được 400 triệu đồng trên đường đi đám cưới về, anh Lê Xuân Hùng ở Thanh Hóa tìm khổ chủ để trao trả lại.
Sở Y tế TP.HCM sẽ ưu tiên xét nghiệm và trả kết quả cho người rời TP.HCM về quê theo danh sách đăng ký trước. Sở GTVT cũng phối hợp tạo thuận lợi trong di chuyển.
Đêm 20/7, chuyến bay đầu tiên đưa người dân Bình Định về quê đã cất cánh tại Tân Sơn Nhất. Sau 2 tháng bùng phát dịch bệnh, nhiều người lao động không thể trụ lại thành phố.
“Người ta mất cũng như mình mất thôi. Ở vào hoàn cảnh mình chắc ai cũng sẽ trả lại”, anh Huy nói.
Chiều 16/5, Công an xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), cho biết em Dương Ngọc Ánh đã trao lại hơn 23 triệu đồng cho người đánh rơi.
Nhặt được chiếc túi đựng tiền và vàng với tổng giá trị gần 500 triệu đồng, nữ sinh lớp 10 ở Hà Tĩnh tìm người trả lại.
Nhặt được túi nylon đựng tiền cùng vàng với tổng trị giá gần 500 triệu đồng, nữ sinh lớp 10 ở Hà Tĩnh tìm người trả lại.
Hai học sinh lớp 6 trên đường đi học về nhặt được 1,5 triệu đồng. Các em mang đến công an nộp để tìm người đánh rơi.
Trên đường đi học về, Nguyễn Viết Thuận, học sinh trường THPT Bảo Lâm (Lâm Đồng), nhặt được ví da, bên trong có gần 16 triệu đồng. Nam sinh đã giao nộp cho cơ quan công an.
Trên đường từ quận 1 sang quận 7 (TP.HCM) trả nợ cho bạn, cô gái 24 tuổi đánh rơi cọc tiền 30 triệu đồng và bị người đi đường giành lấy.
Đang chở khách trên đường, tài xế xe ôm công nghệ nhặt được một túi nylon chứa 360 triệu đồng, anh liền đem đến cơ quan công an để trả cho người bị mất.
Trên đường đi học, Ngô Thị Hồng Hà (Quỳnh Lưu, Nghệ An) nhặt được 23 triệu đồng. Nữ sinh mang bọc tiền trên nộp về công an xã để trả cho người đánh rơi.
Nữ sinh viên nhặt được gần 200 triệu đồng trước cổng phòng trọ và mang đến Công an phường 14 (quận Bình Thạnh) để tìm người đánh rơi.
Ngày 2/7, Ban Giám hiệu Trường THCS Hùng Vương cùng em Cao Chí Nguyên, học sinh lớp 6A10 đã bàn giao 9.890.000 đồng cho công an thông báo rộng rãi, tìm kiếm chủ nhân.
Huyện đoàn Châu Phú, tỉnh An Giang vừa trao giấy khen, biểu dương hành động đẹp, việc làm tốt của em Hồ Thế Thuận (lớp 5B, trường Tiểu học B thị trấn Cái Dầu).
Trên đường đi học về, học sinh lớp 8 ở Thanh Hóa nhặt được 39,5 triệu đồng, đã mang đến trường báo cáo Ban giám hiệu cùng cơ quan chức năng để trả người đánh rơi.
Sau khi nhặt được số tiền 50 triệu đồng, 2 nữ sinh ở Quảng Trị quyết định trình báo công an để trả lại cho người đánh rơi.