9 tỉnh, thành Trung Bộ cân nhắc cho học sinh nghỉ học do mưa lũ
Bộ GD&ĐT yêu cầu 9 tỉnh, thành ở Trung Bộ rà soát, đánh giá tình hình thực địa để cân nhắc cho học sinh nghỉ học, đặc biệt ở các khu vực dễ bị ảnh hưởng của mưa lũ.
176 kết quả phù hợp
Bộ GD&ĐT yêu cầu 9 tỉnh, thành ở Trung Bộ rà soát, đánh giá tình hình thực địa để cân nhắc cho học sinh nghỉ học, đặc biệt ở các khu vực dễ bị ảnh hưởng của mưa lũ.
"Các con học thay con của chú" - lời nhắn nhủ của anh Hoàng Văn Thới với học sinh khiến nhiều giáo viên nghẹn ngào vì thương hoàn cảnh người cha mất 3 con nhỏ.
Trường Tiểu học Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lượng Minh ngập sâu vì lũ ống, rất may là giáo viên và 300 học sinh kịp thời sơ tán đến nơi an toàn.
Cuối tuần, các em học sinh nội trú lại trở về thôn Làng Nủ và nỗi nhớ bạn càng thêm quay quắt. Cậu học sinh Ma Trường Quyền vẫn mơ thấy người bạn thân.
Phòng GD&ĐT quận Gò Vấp đang yêu cầu trường Tiểu học Lê Quý Đôn làm báo cáo giải trình sau sự việc trường này chỉ phát giấy khen học sinh ủng hộ bão lũ từ 100.000 đồng trở lên.
Loạt trường đại học quyết định tạm dừng các sự kiện đầu năm và dành các khoản chi phí để ủng hộ đồng bào vùng lũ. Nhiều trường khác cũng kêu gọi quyên góp hàng tỷ đồng để gửi đến các tỉnh miền Bắc.
Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở số 1 Phúc Khánh đã quyết định đón 107 học sinh ở Làng Nủ đến học tập và ở nội trú dưới sự nuôi dạy và hướng dẫn của thầy cô giáo.
Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường thiệt hại do lũ dạy học linh hoạt, bảo đảm tiến độ theo khung thời gian năm học nhưng không gây áp lực, quá tải cho giáo viên và học sinh.
Để đảm bảo điều kiện ăn, ngủ cho học sinh Làng Nủ, các giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 1 Phúc Khánh đã gấp rút cải tạo các phòng học, phòng chức năng thành nơi ngủ.
Mong muốn của thầy Nguyễn Xuân Khang khi nhận nuôi tất cả trẻ Làng Nủ thoát nạn trong vụ lũ quét vừa qua là phần nào bù đắp, giúp các em tiếp tục được học hành.
"Chiều qua, khi được đón về trường, khuôn mặt Quân đượm buồn. Các thầy cô ai cũng thương vì em vừa trải qua sự mất mát lớn", giọng cô Hoàng Thị Nương chùng xuống khi kể về cậu học trò.
Sáng 17/9, Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) thông tin, bão số 3 và hoàn lưu bão đã khiến gần 42.000 bộ sách giáo khoa của học sinh các địa phương bị hỏng do ngâm nước.
Theo Bộ GD&ĐT, thiệt hại về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học do cơn bão số 3 và hoàn lưu bão ước tính lên tới hơn 1.200 tỷ đồng.
Theo báo cáo của các địa phương, đến nay, 52 học sinh, trẻ em bị tử vong, 3 học sinh bị mất tích, 8 học sinh bị thương do bão số 3 và mưa lũ.
Ngày 16/9, nhiều trường học ở các vùng bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt sau cơn bão số 3 đã đón học sinh trở lại trường.
Các tỉnh phía bắc chịu ảnh hưởng do bão lũ đã và đang khắc phục hậu quả sau bão để đón trẻ về trường, nhưng nhiều cơ sở vẫn chưa thể đón trẻ vì cơ sở vật chất hư hỏng nặng.
Hiệu trưởng Trường TH&THCS Minh Chuẩn cho biết, bức ảnh cô giáo người lấm bùn, tranh thủ ăn mì tôm được chụp là để động viên mọi người, nhưng không ngờ được lan tỏa rất tích cực.
Thủ tướng quán triệt mục tiêu khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3 có hiệu quả; khẩn trương khôi phục sản xuất, kinh doanh; kiểm soát tốt lạm phát, phấn đấu vẫn đạt tăng trưởng kinh tế 7%.
Các tỉnh miền núi phía bắc ghi nhận hàng chục học sinh tử vong và mất tích, hàng trăm em khác vẫn mất liên lạc sau đợt mưa lũ lịch sử.
Với sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo tỉnh cùng tinh thần đoàn kết nơi người dân, Thái Nguyên đã vượt qua trận lũ lịch sử. Đến nay, nhịp sống thường nhật đã dần trở lại.