Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Truyền hình Hàn Quốc gây phẫn nộ khi quay cảnh tự tử

Nhà hoạt động đứng đầu một nhóm nam quyền của Hàn Quốc hôm 26/7 đã quyên sinh ở sông Hàn. Và thay vì cứu người, phóng viên truyền hình KBS lại quay cảnh đó.

Truyền hình Hàn Quốc gây phẫn nộ khi quay cảnh tự tử

Nhà hoạt động đứng đầu một nhóm nam quyền của Hàn Quốc hôm 26/7 đã quyên sinh ở sông Hàn. Và thay vì cứu người, phóng viên truyền hình KBS lại quay cảnh đó.

Khi ông Sung chuẩn bị nhảy cầu tự tử có 2 đồng nghiệp và một phóng viên ảnh ghi lại hành động tự tử của ông.

Ông Sung Jae-gi, người đứng đầu tổ chức nam quyền Man of Korea (www.manofkorea.com) trước đó đã đăng tải thông tin trên website của tổ chức rằng ông sẽ nhảy cầu tự tử để thu hút sự chú ý của nhóm.  Ông Sung viết trên mạng: “Tôi có kế hoạch nhảy cầu xuống sông Hàn. Hy vọng các bạn sẽ cho chúng tôi cơ hội cuối cùng. Hãy gửi cho chúng tôi 100 triệu won để tổ chức chúng tôi trả nợ”. Nhóm nam quyền Man of Korea thành lập từ tháng 1/2008.

Những bức hình mà ông Sung nhảy xuống sông đã được đăng tải trên trang cá nhân cùng với nội dung: “Tôi biết điều này là rất xấu hổ. Tôi sẽ ăn năn cho đến hết phần đời của tôi”. Trong bức ảnh còn có hình 2 đồng nghiệp và một phóng viên đang chụp ảnh và quay phim.

Những bức ảnh gây xôn xao cộng đồng mạng về vấn đề đạo đức báo chí và đạo đức con người. Nhiều tin nhắn đăng tải trên mạng buộc tội 3 người đàn ông có mặt tại hiện trường vì đã không cứu ông Sung. Hiện cảnh sát đang điều tra 2 nhân viên cùng tổ chức của ông về việc tự tử của ông Sung.

Sau đó 30 lính cứu hỏa và trực thăng được cử đến tìm kiếm ông Sung (45 tuổi) nhưng không thể tìm được.

Trước những ý kiến trên, truyền hình KBS nói trên trang của họ rằng, phóng viên ảnh trên đã báo cảnh sát trước và sau khi người đàn ông nhảy xuống cầu. KBS giải thích rằng phóng viên trên không đủ thời gian để cứu ông Sung.

đỗ quyên

Theo Infonet

đỗ quyên

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm