Ngày 19/6, hai anh em họ Bạch Tuấn Long (10 tuổi) và Bạch Tuấn Châu (7 tuổi, đều trú xã Mã Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đi chăn bò ở khu núi gần nhà.
Do trời nắng nóng, Long và Châu rủ nhau xuống đập Khe Bai tắm mát. Trong lúc nô đùa, cả 2 không may bị trượt chân, rơi xuống vùng nước sâu khoảng 3 m nên bị đuối nước.
![]() |
Đập Khe Bai, nơi hai em Long và Châu bị đuối nước. Ảnh: V.H. |
Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người dân đi đốn củi vội chạy đến. Tuy nhiên, do mực nước sâu, cả 2 đã bị chìm nên người dân không xác định được vị trí đuối nước. Sau hơn một giờ tìm kiếm, thi thể Long và Châu mới được đưa lên bờ.
Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến hỏi thăm, động viên gia đình. Sáng 20/6, người thân và bà con đã đưa thi thể cả 2 về nơi an nghỉ cuối cùng.
Ông Bùi Trọng Long, Chủ tịch UBND xã Mã Thành cho biết, Long và Châu là anh em con chú con bác, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bố của hai em đang đi làm ở xa chưa về kịp để lo hậu sự.
Hai chị em chết đuối dưới hố công trình
Khi đưa thi thể lên, ai nấy đều không thể cầm nổi nước mắt khi chứng kiến hai chị em trong tư thế ôm chặt lấy nhau.
Điều tra vụ hai chị em ôm nhau chết đuối dưới hố công trình
Ngày 18/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai đã vào cuộc làm rõ vụ hai trẻ rơi xuống hố sâu của công trình nâng cấp, mở rộng tuyến tỉnh lộ 25A đi qua địa bàn xã Phú Hội.
Thi thể nam thanh niên nổi dưới kênh nước
Thi thể nam thanh niên nổi lên mặt nước kênh thuỷ lợi sau gần một ngày nạn nhân đi qua đoạn đường nói trên cùng nhóm bạn.