Chiều 19/11, trung tá Nguyễn Việt Nhân, Phó công an phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) trực tiếp trả cho anh Lê Trường Giang (36 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long) trên 60 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ trong chiếc ví bị mất một tuần trước.
Người nhặt được chiếc ví chứa khoản tiền lớn này là trung tá Phạm Văn Sỹ, Phó công an thị xã Bình Minh.
![]() |
Trung tá Nhân thay mặt công an phường Cái Vồn trả lại tài sản cho anh Giang. |
Trước đó, đêm 11/11 ông Sỹ đi ăn tối và trên đường về cơ quan đã nhặt được chiếc ví gần cổng tòa án. Về đến nơi, ông Sỹ kiểm tra thì phát hiện trong ví có hàng chục triệu đồng, 2 thẻ ATM cùng nhiều giấy tờ.
Từ những giấy tờ này, ông Sỹ và đơn vị tìm được chủ nhân để trả lại tài sản. Theo anh Giang, chiếc ví bị rơi khi vợ chồng anh đang trên đường từ Cần Thơ về Vĩnh Long.
Người dân trả lại 180 triệu đồng tiền thừa
2 2
Đi nhận tiền đền bù của dự án xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy quân sự TP Hà Tĩnh, ông Ngụ được phát thừa 180 triệu đồng, nhưng đã chủ động trả lại tiền.
Trả lại 150 triệu đồng cho khách bỏ quên trên xe
10
Phát hiện 150 triệu đồng của khách bỏ quên, phụ xe Trần Duy Tư (29 tuổi, trú xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã liên lạc với chủ nhân để trả lại.
Thiếu tá công an trả lại ví đựng 2.000 USD
1 1
Chiều 30/10, trên đường đi công tác về, khi qua ngã tư quán Bà Viên (thị trấn Đức Thọ, Hà Tĩnh), thiếu tá Võ Đăng Khoa nhìn thấy chiếc ví rơi dưới đường.