Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Trộm và chủ nhà

Một tên trộm hành nghề lúc nửa đêm. Sau khi khoét ngạch chui vào một nhà, hắn vô cùng thất vọng khi thấy nhà ấy nghèo quá.

Sục sạo một lượt mà chẳng thấy có gì đáng lấy, hắn liền đàng hoàng mở cửa chính rồi đi ra khỏi nhà.

Chủ nhà đang ngủ ở trên giường tỉnh giấc, nhìn thấy bèn gọi:

- Này, chú mày phải đóng cửa lại cho ta chứ?

Tên trộm đang cáu vì mất công mà chẳng xơ múi được gì, lại còn bị chủ nhà gọi với giọng hách dịch, bèn nói:

- Sao mi lười đến thế, chẳng trách nhà không có cái quái gì!

Anh chàng nhà nghèo quát ầm lên:

- Nói hay nhỉ. Tao chăm chỉ, sắm mọi thứ để mày đến lấy trộm à.

Bị trộm cũng đáng

Đêm khuya, hai tên trộm lẻn vào một cửa hàng thời trang và vơ vét quần áo. Đột nhiên, một tên kêu lên:

Phong Lan (sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm