Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tai nạn nghề nghiệp của hai thằng trộm

Tý và Tèo rủ nhau đi ăn trộm. Khi màn đêm buông xuống, chúng mò vào một nhà ở ven đường để hành sự.

Tý nói với Tèo: Mày đứng ngoài, còn tao trèo vào trong. Nếu lấy được cái gì tao đưa qua cửa sổ, mày ở ngoài đỡ lấy.

Thằng Tý vào trong nhà thì thấy đôi vợ chồng chủ nhà vẫn chưa ngủ mà lại đang làm "chuyện ấy". Nó đành núp vào một góc chờ vợ chồng kia ngủ rồi hành động.

Đôi vợ chồng ấy xong đang chuẩn bị ngủ thì cô vợ lại buồn đi tiểu. Vì nhát tối nên cô không dám vào nhà vệ sinh mà ra ngay cửa sổ để giải quyết. Thấy động, thằng Tèo mừng thầm liền đưa tay ra đỡ, đúng lúc cô vợ vừa tè xuống. Nó bảo: 

- Thằng ngu này, ống điếu mà mày cũng lấy à.

Rồi nó thò tay lên thì với phải cái mà ai cũng biết là cái gì.

Điên tiết lên, nó chửi luôn: 

- Thằng chết tiệt này, thuốc lào mà mày cũng lấy à?

Nguyễn Ngọc

Bạn có thể quan tâm