Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Trời ơi, chỗ đấy là nhà xác mà

Bệnh viện Livermore là cơ sở y tế lớn nhất thành phố. Một hôm đội cứu hỏa nhận tin hỏa hoạn bùng phát ở bệnh viện này.

Hàng trăm lính cứu hỏa dập lửa ở bệnh viện. Vài giờ sau, một người gặp chỉ huy của đội và báo cáo: "Về cơ bản chúng ta đã khống chế hỏa hoạn".

"Có gì đặc biệt không?", vị chỉ huy hỏi.

"Chúng tôi phát hiện 12 nạn nhân ở tầng hầm. Anh em cứu sống được 5 người, còn 7 người kia tử vong", lính cứu hỏa đáp.

Nghe xong vị chỉ huy đột ngột ngất lịm. Nửa giờ sau ông ta tỉnh lại, thều thào: "Sao lại cứu được 5 người. Trời ơi, chỗ đó là nhà xác bệnh viện mà".

Bảo Bình (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm