Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Im lặng vì đề tài cưới

Chàng rảnh rỗi buổi tối thứ bảy nên rủ nàng vào công viên chơi. Tới một ghế đá, cặp tình nhân ngồi xuống để tâm sự.

Nàng thỏ thẻ: "Anh yêu em chứ?".

"Tất nhiên, anh yêu em vô cùng", chàng đáp.

"Vậy chúng mình cưới nhau đi anh", nàng nói.

Chàng không nói gì.

"Sao anh im lặng thế?", nàng hỏi.

"À, vì em chuyển đề tài đột ngột quá", chàng giải thích.

Bảo Bình (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm