Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tin chó hơn người

Một người đàn ông gửi thư điện tử tới khách sạn để đặt phòng. Ông hỏi rằng con chó của ông có thể ở trong phòng khách sạn hay không.

Người quản lý dịch vụ đặt phòng khách sạn trả lời như sau: "Tôi đã làm quản lý khách sạn 20 năm và chưa bao giờ phải gọi cảnh sát để tống cổ một con chó bừa bãi. Chó cũng không bao giờ giấu khăn tắm, lược hay máy sấy tóc của khách sạn trong vali của nó. Ngoài ra chó cũng chẳng bao giờ làm vỡ gương trong phòng tắm. Vì thế chúng tôi hoan nghênh chó của ngài".

Sau đó vị khách thấy dòng tái bút ở cuối thư: "Nếu chó của ngài có thể bảo đảm cho ngài thì ngài có thể ở cùng nó".

Tố Như (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm