Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Trợ lý HLV Viettel: 'Đức Chiến chấn thương không hề nhẹ'

Trợ lý HLV Đặng Thanh Phương chưa thể cho biết chính xác tình hình chấn thương của tiền vệ Nguyễn Đức Chiến trong trận thắng 5-2 của Viettel trước Hougang United tối 30/6.

"Chúng tôi chưa xác định được chấn thương của Đức Chiến nhưng có vẻ nó không hề nhẹ. CLB sẽ kiểm tra lại và tìm cách điều trị cho cậu ấy", ông Thanh Phương lo lắng cho tình trạng của tuyển thủ Việt Nam trong màu áo Viettel ở AFC Cup bảng I diễn ra ở TP.HCM.

Đức Chiến va chạm với một cầu thủ Hougang United và nằm sân đau đớn. Anh được chườm đá ở đầu gối bên trái rồi đưa ra xe cấp cứu để chở thẳng lên bệnh viện. Đội trưởng Viettel không thể tiếp tục thi đấu.

CLB Viettel: 'Duc Chien chan thuong khong nhe' anh 1

Đức Chiến có thể gặp chấn thương nặng. Ảnh: Nguyên Khang.

Dẫu vậy, đội chủ nhà cũng kết thúc vòng bảng bằng trận thắng 5-2 trong một trận đấu có bốn quả phạt đền. Paulo Pedro bên phía Viettel ghi hai bàn từ chấm 11 m, còn Bortoluzo Pedro bên Hougang cũng thực hiện thành công hai tình huống tương tự. Geovane Magno lập cú đúp khác cho riêng mình, bàn còn lại do Nguyễn Hoàng Minh Đức ghi ở phút 55.

"Trận đấu này, chúng tôi có những sai lầm trong hiệp 1, nhưng hiệp 2, đội đã chơi chủ động hoàn toàn. Chúng tôi có chiến thắng xứng đáng. Geovane cũng gặp một chấn thương nên cậu ấy không thể dự họp báo", ông Phương xin lỗi và để Nguyễn Hoàng Đức họp báo thay tiền đạo người Brazil sau trận đấu.

Về việc cho nhiều cầu thủ trẻ vào thi đấu, trợ lý của ông Bae Ji-won lý giải: "Phương châm của Viettel là đào tạo từ nhỏ, sử dụng lực lượng do đội tự đào tạo. Chúng tôi tự hào khi đại diện cho bóng đá Việt Nam dự AFC Cup và có ba trận thắng". Ông Bae mắc Covid-19 nên không dự hai trận cuối của bảng I.

Trong khi đó, HLV Clement Teo cho rằng: "Tôi và các cầu thủ đã mất sức rất nhiều. Các cầu thủ đã cố gắng hết mình, Viettel là đội rất mạnh. Tôi nghĩ vận may không đến với chúng tôi. Trước khi trận đấu diễn ra, chúng tôi xác định là đội chiếu dưới. Tôi không phàn nàn gì về trọng tài trong trận đấu này".

Viettel dẫn đầu bảng I với 9 điểm và giành quyền vào vòng sau. Hougang United có 6 điểm, đứng thứ nhì và cũng bị loại do mỗi bảng chỉ lấy đội đứng đầu. Đại diện của Việt Nam sẽ gặp Kuala Lumpur City ở Bán kết khu vực Đông Nam Á vào ngày 10/8 theo thể thức knock-out.

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức nhận định màn trình diễn của Viettel ở vòng bảng AFC Cup: "Chúng tôi còn nhiều điều phải làm tại V.League, còn nhiều thứ cải thiện để đạt mục tiêu đề ra. Ở AFC Cup, đội đã thể hiện được khá nhiều điều.

Giải V.League sắp trở lại. Lịch thi đấu dày và rất khắc nghiệt nên chúng tôi cần lực lượng đông đủ với nhiều cầu thủ. Việc các cầu thủ trẻ được tích luỹ kinh nghiệm tại AFC Cup sẽ giúp ích cho đội tại V.League sắp tới".

"Nhâm Mạnh Dũng tiến bộ nhiều sau khi về từ SEA Games và Giải U23 Châu Á. Cậu ấy được xếp vị trí tiền vệ biên. Đó là vị trí khá lạ nhưng Dũng có những tiến bộ, ghi bàn và kiến tạo. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ tiến bộ hơn nữa, ở trận những đấu sắp tới đặc biệt là tại V.League", Hoàng Đức nhận định về người đàn em.

Bàn thắng từ khoảng cách 60 m giúp U19 Hà Nội vô địch Nguyễn Văn Trường lập siêu phẩm ở phút 89, giúp U19 Hà Nội vượt qua Viettel với tỷ số 2-1 ở chung kết U19 Quốc gia chiều 6/4.

Quang Hải lý giải việc chọn số áo 19 ở Pau FC

Nguyễn Quang Hải sẽ được Pau FC đăng ký thi đấu ở Ligue 2 với áo số 19 sau khi ngôi sao của đội bóng này là tiền vệ Victor Lobry vừa rời đi.

CLB Viettel vào bán kết khu vực AFC Cup sau trận thắng 5-2

Tối 30/6, đại diện V.League gặp đôi chút khó khăn nhưng vẫn nhấn chìm Hougang Utd để giành ngôi nhất bảng I, AFC Cup 2022.

Duy Anh - Lê Minh

Bạn có thể quan tâm