Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Trở lạnh đầu năm, người Sài Gòn mặc áo ấm ra đường

Đêm và sáng sớm 2/1, người dân TP.HCM đã được hưởng thụ bầu không khí se lạnh trong những ngày đầu năm mới.

Tiết trời Sài Gòn 'đẹp như mơ' đến hết đợt nghỉ lễ

Một chút lạnh để mặc hay không mặc áo ấm vẫn được; một chút nắng nhạt để mặc áo khoác hay không mặc để tắm nắng xuân cũng tốt - đó là tiết trời Sài Gòn sáng 2/1.

Theo dự báo thời tiết thì nhiệt độ tại TPHCM vào khoảng 23 độ C.Vào rạng sáng và buổi sáng cùng ngày, thời tiết giảm sâu có thể dưới 20 độ nên đã gây ra một kiểu thời tiết lạ gây lạnh buốt.
"Tối 1/1 gia đình tôi đi ngủ phải bật quạt chống nóng, thế nhưng đến rạng sáng thì thời tiết chuyển đổi, thấy lạnh không chịu nổi. Dù tôi thức giấc tắt quạt và trùm chăn kín người nhưng vẫn lạnh buốt", chị Trần Thị Thanh Ngọc (ngụ quận 12) cho biết.
Chị Ngọc cho biết thêm, sáng dậy chị phải đun nước ấm để vệ sinh cho các con vì sợ các cháu bị nhiễm lạnh. Khi ra đường thì chị phải trang bị đầy đủ áo ấm, khăn quàng cổ, khăn len, tất tay chân cho chị cũng như các con nhỏ.
Cũng theo ghi nhận, trong sáng 2/1, trên nhiều tuyến đường người dân Sài Gòn ra đường phải trùm kín người như mặc áo ấm, khăn tay, đeo khẩu trang, tất chân... để chống lại cái lạnh buốt da thịt.
Đến gần 10h nhiệt độ có nhích lên nhưng với tiết trời như vậy khiến người dân TP rất thích thú tận hưởng kiểu khí hậu se lạnh của Hà Nội trong những ngày đầu năm mới.

http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/214885/tro-lanh-dau-nam--dan-sai-gon-mac-ao-am-ra-duong.html

Theo Tuấn Kiệt/ Vietnamnet

Bạn có thể quan tâm